Chiều ngày 14/5, lãnh đạo phường Hùng Vương (thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) cho biết vừa xảy ra vụ việc đau lòng: một ông chú lái xe ba gác tự tử vì bị vu oan là "kẻ trộm" trong khi thực tế là nhặt được điện thoại của người ta
Nạn nhân là ông K. (sinh năm 1949, ở phường Hùng Vương) làm nghề lái xe ba gác. Câu chuyện buồn bắt đầu khi ông nhặt được một chiếc điện thoại đen trắng. Về nhà, ông K. có kể chuyện với hàng xóm về sự việc này (chứng tỏ mình không giấu giếm gì cả nha).
Sau khi biết chủ nhân chiếc điện thoại là bà L. (cũng ở thị xã Phú Thọ), ông K. đã trả lại ngay và luôn. Tưởng chừng "happy ending" rồi, ai ngờ...
Đến ngày 13/5, bà L. vẫn tìm đến tận nhà ông K. để "làm rõ vấn đề", khẳng định ông đã LẤY TRỘM điện thoại của bà chứ không phải nhặt được. Bruh, nghiêm trọng quá
Quá uất ức vì bị gán cho mác "ăn cắp" dù đã làm điều tốt, trưa cùng ngày, ông K. viết thư tuyệt mệnh dặn dò con cháu rồi ra gốc cây si cách nhà khoảng 700m để treo cổ tự tử...
Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt xử lý vụ việc. Cơ quan công an xác định đây không phải vụ án mạng vì ông K. có để lại thư tuyệt mệnh.
Nguồn: kenh14.vn