CamXinh328
New member
Các nhà khoa học gần đây vừa cho ra lò một công nghệ cực sốc: gián tiếp biến nước tiểu thành bia luôn á! Nghe xong ai cũng phải OMG thật sự
Nhiều người vốn không thích nhậu hay bảo bia có vị na ná nước tiểu. Ở miền bắc Trung Quốc, mấy bà vợ hay mắng ông chồng say xỉn kiểu: "Uống có dăm ba cốc nước tiểu ngựa đã chẳng nhớ mình là ai rồi hả?".
Nghe qua nghe lại mà không hiểu tiếng Trung thì chắc tưởng người ta uống thật luôn chứ gì Thực ra đây chỉ là câu nói ví von thôi, vì bia màu vàng vàng giống y chang nước tiểu ngựa ấy mà.
Thế nhưng giờ đây câu nói ấy không còn là ví von nữa đâu nhé! Vì các nhà khoa học đã thực sự làm ra công nghệ biến nước tiểu thành bia rồi này Chắc uống xong lại càng lợm giọng hơn nữa ha!
Đội nghiên cứu đến từ Đại học Ghent ở Bỉ đã chế ra cỗ máy chạy bằng năng lượng mặt trời, có khả năng gián tiếp biến nước tiểu thành bia luôn á.
Các nhà nghiên cứu giải thích là nước tiểu chủ yếu gồm có nước và phân bón. Họ dùng năng lượng mặt trời đun nóng nước tiểu, rồi dùng công nghệ tách màng để lấy nước sạch ra. Ez game!
Công nghệ này hữu ích lắm đó, có thể dùng ở những vùng khan hiếm nước. Còn những chất còn lại chiết xuất ra làm phân bón xịn xò luôn.
Theo thống kê, hiện có hơn 800 triệu người bị đói nghèo vì thiếu nước. Nếu lắp thiết bị này ở những khu vực đó thì sẽ giải quyết được phần nào vấn đề thiếu nước rồi đó.
Nhưng mà do người Bỉ cuồng bia quá trời quá đất, nên các nhà nghiên cứu đã dùng thiết bị này để chiết xuất nước và một số thành phần khác để... làm bia luôn
Ông Sebastiaan Derese - trưởng nhóm nghiên cứu khẳng định: "Chúng tôi có thể lấy lại nước uống và phân bón từ nước tiểu chỉ bằng một quá trình lọc đơn giản với năng lượng mặt trời".
Ông Sebastiaan Derese còn chia sẻ thêm rằng bia Bỉ nổi tiếng toàn cầu vì hương vị đậm đà, nhưng dùng chính nước tiểu của mình để làm bia thì chưa ai dám thử bao giờ cả!
Nước là thành phần không thể thiếu để ủ bia, nước càng tinh khiết thì bia càng chất lượng. Vì thế họ lấy nước tiểu của mấy "con sâu bia" để chiết xuất nước tinh khiết và các hoạt chất khác giúp lên men lúa mì, rồi từ đó ủ ra bia.
Sau khi mẻ bia đầu tiên ra lò, những người đã "đóng góp" nước tiểu trở thành khách hàng đầu tiên được thưởng thức. Tự uống "sản phẩm" của chính mình thật là...
Theo họ thì thực ra vị bia này không khác gì bia thường, nhưng cảm giác thì rất là lạ lùng.
Ngay cả mấy thánh nhậu uống 4-5 cốc/ngày cũng chỉ uống được 1 cốc là... thôi, dù vị không khác biệt gì nhưng họ cứ tưởng tượng đang uống chính nước tiểu của mình nên cảm thấy có lỗi với bản thân quá trời
Sự thay đổi này khiến các nhà nghiên cứu ngạc nhiên vô cùng vì ban đầu thiết bị này chỉ nhằm tiết kiệm nước thôi, ai ngờ lại hữu ích trong việc... hạn chế uống rượu bia nữa chứ!
Nhóm nghiên cứu dự định đặt thiết bị này tại những lễ hội âm nhạc ở TP Ghent, dự kiến thu về khoảng 1.000 lít nước tiểu từ người tham gia, rồi chiết xuất và ủ bia để phát miễn phí luôn.
Tuy nhiên theo kinh nghiệm những năm trước, lễ hội này tiêu thụ bia cực khủng, nên thiết bị này sẽ rất hữu ích. Nhưng mà nếu thông báo trước nguồn gốc thì chắc không phải ai cũng muốn thử đâu nhỉ?
Nguồn: soha.vn