Dạo này mạng xã hội đang rần rần với màn "đòi nợ" bá đạo của NSƯT Hữu Châu với Hồng Đào đấy! Chuyện là chú "ông Năm" quốc dân vừa lên story gọi tên bà Mũi đòi ngay 500 triệu, khiến cả team khán giả ùa vào comment cực hài luôn
Trong bài đăng, Hữu Châu không khách khí gì mà gọi thẳng tên nhân vật trong phim: "Nè bà Mũi! Bà chưa trả tôi 500 triệu nghe bà Mũi. Tôi đi la làng khắp các Rạp trên toàn quốc mấy ngày thứ Bảy, Chủ nhật này à". Chưa dừng lại ở đó, nam nghệ sĩ còn nhắc luôn chuyện "Xách hung khí rượt tôi chạy khắp xóm Lên Hương, định quỵt hay gì?". Ơ hay ơ hay, drama ngay từ đầu rồi này
Và đương nhiên là dân tình không thể ngồi yên được rồi! Comment section ngập tràn những câu trêu cực mạnh. Có bạn viết ngắn gọn gọn gàng: "Vừa lắm". Một người khác thì chơi chữ kiểu: "Xách 'hun' khí là dừa ruột dừa hun hay sao, chứ thấy ý ngầm nhiều quá". Vừa đùa vừa chill, nhưng mà vẫn nhắc đến những cảnh căng đét trong phim nè
Còn có netizen nhập vai pro lắm luôn, liên hệ ngay với tình tiết trong phim: "Chú ơi thật sự là hôm qua có khán giả hỏi về pháp lý miếng đất tranh chấp ông 5 - bà Mùi á". Từ chuyện đòi 500 triệu, mọi người chuyển sang bàn luôn về vụ tranh chấp đất đai giữa ông Năm và bà Mũi. Thấy chưa, phim hot đến mức các chi tiết được fan mang ra ngoài đời bàn tán liên tục luôn
Một số người còn gợi ý Hữu Châu "báo công an" vì bị bà Mũi "xách hung khí" rượt khắp xóm. Trong khi đó, có fan lại ủng hộ màn đòi nợ: "Đòi nợ tiền chỉ là cái cớ, nhưng em ủng hộ anh nha". Mood troll nhưng có tình cảm vãi
Điểm chung của các comment là mọi người không hề nghiêm túc với số tiền 500 triệu, mà chỉ coi đây là màn tung hứng vui vui liên quan đến phim Lên Hương thôi. Các từ khóa như "bà Mũi", "ông Năm", "sổ đỏ", "hung khí" cứ được nhắc đi nhắc lại, tạo thành trend tương tác giữa phim và đời thực cực thú vị.
Trong phim Lên Hương, Hồng Đào vào vai bà Mũi - chủ một trại hòm gia truyền đang gặp khó khăn trong việc làm ăn. Nhân vật có vẻ ngoài gai góc, sắc sảo và hơi cộc cằn, nhưng bên trong lại ẩn chứa những tổn thương và câu chuyện riêng đầy cảm động.
Còn Hữu Châu thì đảm nhận vai ông Năm - anh chồng của bà Mũi. Tuy không phải nhân vật chính nhưng ông Năm có nhiều màn tương tác với bà Mũi, đặc biệt là những cảnh đối đầu và rượt đuổi tạo điểm nhấn hài hước cho phim.
Ngoài đời thì hai người là bạn thân lâu năm rồi nha! Vì thế màn "đòi nợ" này càng tạo nên sự đối lập thú vị với mối quan hệ căng thẳng của ông Năm - bà Mũi trên phim. Cách hai nghệ sĩ dùng tên nhân vật để tương tác cũng giúp fan nhớ lại những tình tiết trong phim theo kiểu gần gũi và chill hơn nhiều
Nguồn: saostar.vn