Theo Dân Trí đưa tin: "Ban đầu, người lang thang không xuất trình được giấy tờ. Nhưng khi đưa về phường thì người nhà đem giấy tờ lên để xin về. Sau đó, họ lại xuất hiện ở chỗ cũ, hoặc di chuyển sang chỗ khác".
Ủa vậy là sao?
Nhiều bạn trẻ chia sẻ kinh nghiệm: "Nhớ ae gói bánh chưng phát cho 'người lang thang' chưa? Mình nghĩ mấy người ấy vàng thau lẫn lộn, có người nghèo thật, có người thì giả nghèo đó. Ngày xin được vài trăm đến hơn 1 triệu, nhất là dịp lễ tết. Bán vé số thì khách boa nhiều hơn là tiền vé nữa."
Đó là lý do nhiều người gen Z đã thay đổi cách làm từ thiện. "Giờ mình từ thiện cho quỹ chữa bệnh và trao các học bổng cho các bạn nghèo nhưng ham học để có tương lai tốt hơn" - một bạn làm trong ngành giáo dục tâm sự.
"Giờ có tiền làm từ thiện cũng khó, vô tình nuôi bọn ăn bám và tạo ra thêm thành phần vô dụng trong xã hội" - nhiều người bày tỏ quan ngại.
Một số ý kiến cho rằng: "Vô gia người già còn tội nghiệp chứ mấy thành phần trẻ trẻ sức dài vai rộng mà không chịu đi làm, suốt ngày xin ăn ngủ bờ bụi thì thôi đi."
Cũng có góp ý về phương thức làm từ thiện: "Không nên phát từ thiện kiểu đi phát ban đêm, ở đâu ra ngồi chờ phát cơm đầy các ngã tư trông phản cảm. Sao không phát tại UBND, Phòng y tế phường?"
Nguồn: tinhte.vn