Ơ kìa! Người bán hàng rong ở Bạc Liêu tiếp xúc F0 rồi đi lung tung khắp nơi: Bộ Y tế nhập cuộc gấp

88c0d0c4a609abfc3101.jpg


Tối 22/5, Cục Quản lý Khám chữa bệnh thuộc Bộ Y tế đã họp khẩn và gửi công văn hỏa tốc về việc xử lý, khắc phục nguy cơ lây nhiễm Covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu. Căng thẳng quá trời!

dec1cb742899b1b77d08.jpg


Theo công văn của Bộ Y tế, ngày 21/5/2020 các báo đài đưa tin về vụ "Người bán hàng rong tiếp xúc trực tiếp bệnh nhân Covid-19" gây xôn xao dư luận. Cụ thể là anh T.K.V (32 tuổi) - một người bán hàng rong đã có tiếp xúc trực tiếp với anh H.H.T (33 tuổi, quê Hải Dương) - một bệnh nhân đang nhiễm Covid-19 luôn đó các bạn ơi!

Sau khi nắm thông tin, Cục Quản lý Khám chữa bệnh đã yêu cầu Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu phải:

- Nghiêm túc rút kinh nghiệm và kiểm điểm sâu sắc công tác cách ly, điều trị người bệnh và người nghi nhiễm Covid-19 tại các cơ sở y tế trực thuộc (đúng kiểu "về nhà suy nghĩ lại đi nha" )

- Tuyệt đối không để xảy ra sự việc tương tự (lần sau là toang bét luôn đó!)

- Trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo các đơn vị đang triển khai cách ly, điều trị người bệnh và người nghi nhiễm Covid-19

- Thực hiện nghiêm túc theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Y tế về phòng và kiểm soát lây nhiễm Covid-19 trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Bộ Y tế còn yêu cầu Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu phải khẩn trương khắc phục các sơ hở trong việc "khoanh vùng cơ sở khám chữa bệnh bằng hàng rào cứng" để đảm bảo tuyệt đối không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Phải báo cáo kèm cả ảnh chụp việc khắc phục về Bộ Y tế trước ngày 25/5/2019 nữa đó nha!

Vậy chuyện gì đã xảy ra?

Theo thông tin trước đó, vào lúc 17h30 ngày 16/5, anh T.K.V (sinh năm 1988, ở phường 2, TP Bạc Liêu) đang đi bán hàng rong ngang qua khu cách ly thì bị anh H.H.T (quê Hải Dương - là F0 đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu) gọi mua một ly trà đường. Hai người đều có đeo khẩu trang nhưng vẫn tiếp xúc trực tiếp luôn á!

Sau đó anh T còn nhờ anh V mua giúp thuốc lá nữa. Ối giời ơi!

Plot twist là sau khi về nhà, anh V có tiếp xúc với vợ con và ông T.B.H. Sáng 19/5 anh còn chở vợ đi mua đồ ăn sáng ở phường 2. Từ ngày 16-19/5, anh V vẫn tiếp tục đi bán hàng rong ở Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu lung tung khắp nơi (chưa rõ tiếp xúc với bao nhiêu người nữa)

May mắn là Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP Bạc Liêu đã kịp thời chỉ đạo cơ quan chức năng đưa những người tiếp xúc với anh V và anh H vào khu cách ly tập trung rồi. Phù... ‍

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top