ChangNgoan51
New member
Ngày 4/12, cả nhà anh Nguyễn Huy P. (ở tổ 36, phố Bắc Cầu, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội) sốc nặng khi phát hiện nền nhà bốc hơi nóng ran một cách bí ẩn.
Theo lời anh P. kể lại, khoảng 6h sáng cùng ngày, mẹ anh đi xuống chân cầu thang thì thấy nền nhà nóng như... lò nướng bánh, liền hô toáng lên báo con cái.
"Thấy vậy mấy đứa con tôi liền thử bỏ quả trứng lên xem có chín không, rồi dùng bút điện thử luôn. Lúc đầu phát hiện có điện, nhưng chỉ vài phút sau lại mất hút. Một lúc sau thử lấy lá chuối tươi đặt lên chỗ nóng, ai dè lá héo khô tới tấp", bà L. (mẹ anh P.) kể lại sự việc drama này.
Hoang mang quá, anh P. quyết định đào luôn lên kiểm tra cho biết.
Trước đó anh để tấm lá chuối lên và chỉ vài phút miếng lá khô, xoắn lại.
Theo anh P., ngay sau khi phát hiện hiện tượng lạ lùng này, gia đình đã báo ngay cho chính quyền địa phương đến check.
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Quốc Văn, Chủ tịch UBND phường Ngọc Thụy cho biết, ngay khi nhận tin, lãnh đạo phường cùng các cán bộ chức năng đã tới hiện trường gấp. Tuy nhiên khi kiểm tra lại không thấy hiện tượng gì về điện, mặc dù nền nhà vẫn nóng hừng hực.
Khi đào sâu xuống anh P. và nhiều người bàng hoàng thấy điện phát sáng.
Cơ quan chức năng đã ghi chép cẩn thận từng chi tiết và bảo gia đình anh P. tiếp tục theo dõi. Lúc này, ban chỉ huy quân sự quận Long Biên khẳng định không phải bom mìn (may quá ). Phía công ty điện lực cũng cử người đến cắt điện và kiểm tra nguồn điện ngay...
Anh P. cho biết, sau khi các lực lượng chức năng về, do quá sốt ruột nên gia đình tự mình dùng khoan khoan đúng chỗ đang nóng. Khi nền nhà bật lên vẫn không thấy gì, đào tiếp khoảng 50cm vẫn nóng ran nhưng xuống sâu hơn thì lạnh dần.
Người nhà anh P. cho hay, khi đào đến lớp sắt dưới móng nhà, gia đình dùng bút thử, nhiệt điện kiểm tra nhưng không phát hiện gì cả. Sau đó phá nền rộng hơn rồi bật tất cả thiết bị điện lên và thử lại điện qua sắt dưới nền thì... plot twist có điện luôn!
Nguồn: kenh14.vn