CamHong9667
New member
Ngày 19/6, các bác sĩ Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội vừa chia sẻ câu chuyện siêu hiếm gặp khiến ai nghe cũng phải "đứng hình": chị H.T.K.T mang song thai nhờ IVF, nhưng plot twist là một bé nằm gọn trong tử cung, còn bé kia lại... ở ngoài luôn á
**Chuyện gì đã xảy ra?**
Chị T. chuyển 2 phôi khi làm IVF tại một cơ sở y tế. Lúc đầu khám thai thì chỉ thấy một bé phát triển trong tử cung thôi. Nhưng đến tuần thứ 13, chị đau bụng dữ lắm, phải chuyển từ Bệnh viện 354 sang Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội cấp cứu.
Tình trạng lúc nhập viện thì nghe mà thương: lơ mơ, mệt nhoài, da xanh niêm mạc nhợt, bụng căng chướng và đau khắp nơi Siêu âm lên thì té ngửa - ngoài bé 13 tuần 2 ngày nằm trong tử cung, còn có một khối tăng âm to 100x60mm cạnh buồng trứng trái, cộng thêm nhiều dịch tự do trong bụng nữa!
**Ca mổ "căng đét" cứu cả mẹ lẫn con**
Nghi ngờ trường hợp song thai một trong một ngoài, các bác sĩ lập tức mổ nội soi thăm dò. Và đúng là vậy: một bé nằm yên trong tử cung phát triển bình thường, còn bé kia phát triển ở đoạn kẽ vòi tử cung bên trái, dẫn đến hoại tử, vỡ ra và gây mất máu trong bụng
Phải nói là case này hiếm lắm luôn á! Nếu phát hiện trễ thì thai ngoài tử cung có thể vỡ, chảy máu ồ ạt, nguy hiểm cho cả mẹ lẫn bé còn lại.
May quá là các bác sĩ đã nhanh tay can thiệp nội soi, loại bỏ khối chửa ngoài tử cung. Phương pháp này tuy phức tạp nhưng hiệu quả cao với những trường hợp chửa ngoài tử cung như vầy.
Ca mổ kết thúc thuận lợi, thai ngoài tử cung được xử lý xong, huyết động học của bé còn lại ổn định. Ghi nhận trong mổ có tận 1500ml máu cục lẫn máu loãng trong ổ bụng luôn đó!
**Happy ending cho mẹ tròn con vuông**
Nhờ được theo dõi và chăm sóc siêu kỹ, chị T. hồi phục rất nhanh, bé còn lại phát triển bình thường. Chỉ sau 7 ngày điều trị là được xuất viện rồi
Đây là trường hợp may mắn dù không phát hiện thai ngoài tử cung từ sớm, đến khi vỡ mất máu rồi nhưng may được cứu kịp thời, không ảnh hưởng đến bé còn lại.
**Lời khuyên cho các mẹ bầu:**
Nguồn: kenh14.vn