Ơ kìa, "hot girl trà sữa" bị oan ức quá trời: bị cả MXH ném đá vì clip cắt ghép, sự thật mới tội nghiệp

Teen3b91670e

New member
Cả làng mạng xã hội giờ đang đổ xô vào xin lỗi chị Chương Trạch Thiên - nàng "hot girl trà sữa" nổi tiếng một thời nha!

Chương Trạch Thiên (sinh năm 1993) ai mà chẳng biết - viral khắp nơi với cái tên "Hot girl trà sữa" nhờ tấm ảnh huyền thoại hồi còn ngồi ghế nhà trường. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, chị học thẳng tiến vào Đại học Thanh Hoa (trường top đầu Trung Quốc đó nha), giờ là phu nhân của ông chủ tỷ phú Lưu Cường Đông (founder JD.com) và cũng là một trong những nữ tỷ phú trẻ tuổi nhất xứ Trung luôn

Mới đây thôi, một đoạn clip từ chương trình phỏng vấn phụ nữ công sở có Chương Trạch Thiên tham gia đã làm dậy sóng cộng đồng mạng tơi bời. Trong video, khi được hỏi về cách nuôi dạy con, chị chia sẻ: "Mỗi tuần mình chỉ có khoảng 2 ngày trọn vẹn dành cho con, thời gian còn lại sẽ do một đội ngũ chuyên nghiệp gồm giáo viên giáo dục sớm, cố vấn phát triển, chuyên gia tâm lý trẻ em và quản gia sinh hoạt phụ trách việc chăm sóc và định hướng giáo dục hàng ngày".

Nghe xong câu này xong, netizen nổi giận phừng phừng luôn á! Những comment kiểu "Có tiền là khoán trắng con cái cho người ngoài", "Cách nuôi dạy con ích kỷ kiểu phù phiếm" xuất hiện ầm ầm. Trong chớp mắt, Chương Trạch Thiên bị đẩy vào tâm bão, trở thành tâm điểm bị cả MXH "ném đá" tới tấp

b62a7515e5427c010bff.jpg


Ở phần comment, dân tình giận lắm nha, dùng từ ngữ cực gắt để phản đối: "Trẻ em cần sự đồng hành của bố mẹ, chứ không phải một món hàng có thể 'thuê ngoài' bằng tiền!", "Mỗi tuần chỉ ở bên con 2 ngày, vậy có khác gì trẻ em bị bỏ lại ở quê?"... Thậm chí, nhiều người còn nhắm thẳng vào đời tư: "Chồng chị bận sự nghiệp không ở bên con, chị cũng chỉ dành 2 ngày, Lưu Cường Đông cưới chị về chẳng lẽ chỉ để tìm người sinh con rồi cả hai cùng làm 'ông chủ rảnh tay'". Những lời buộc tội này khiến hình ảnh của chị bị gắn mác "tiền bạc trên hết", "tình thân nhạt như nước ốc"

Thế nhưng plot twist đây rồi! Khi video full được tung ra, dư luận bắt đầu xoay 180 độ. Hoá ra, những phát ngôn gây tranh cãi trước đó chỉ là đoạn clip bị cắt ghép câu view thôi các bạn ơi

Sự thật là, điều mà Chương Trạch Thiên muốn bàn luận chính là bài toán khó: "Làm thế nào để phụ nữ công sở cân bằng giữa gia đình và sự nghiệp". Ngay sau khi nhắc đến đội ngũ hỗ trợ, chị đã nói thêm: "Áp lực công việc khiến chúng ta không thể ở bên con 24/7. Việc tận dụng đội ngũ chuyên nghiệp là để trẻ được chăm sóc khoa học hơn, nhưng tuyệt đối không có nghĩa là dùng tiền để thay thế sự đồng hành của bố mẹ."

Chị nhấn mạnh thêm luôn: "Một cái ôm trước khi ngủ, một khoảng thời gian cùng con đọc sách, sự an ủi khi con gặp thất bại... là thứ mà dù đội ngũ đắt đỏ đến đâu cũng không thể thay thế được. Nếu biến việc ở bên con thành sự đầu tư tiền bạc mà phớt lờ tình thân, đứa trẻ sẽ thiếu cảm giác thuộc về. Cách dạy con như vậy là không có linh hồn". Chương Trạch Thiên chia sẻ, dù bận rộn nhưng khi ở nhà, chị nhất định tự tay kể chuyện, chơi cùng con. Hai ngày cuối tuần chị dành trọn vẹn cho con, không điện thoại, không công việc để toàn tâm toàn ý tương tác. Message của chị rất rõ ràng: Mẹ công sở đừng lo âu vì không thể ở bên con 24/24, quan trọng là trong khoảng thời gian có giới hạn đó, hãy dành cho con sự đồng hành chất lượng cao nhất có thể

Việc lộ diện video đầy đủ khiến nhiều netizen nhận ra mình đã quá vội vàng và đồng loạt gửi lời xin lỗi. Cuộc tranh luận này đã đưa từ khoá "đồng hành chất lượng cao" trở thành chủ đề hot hòn họt. Nhiều chuyên gia giáo dục khẳng định luôn: Mối quan hệ bố mẹ - con cái không phụ thuộc vào độ dài thời gian, mà ở chất lượng. Nếu ở bên con mà tâm trí để nơi khác, vừa xem điện thoại vừa trả lời lấy lệ, thì bao nhiêu thời gian cũng vô nghĩa thôi ✨

Đằng sau sự việc này là sự va chạm giữa các tầng lớp và hố ngăn nhận thức. Với gia đình bình thường, "thời gian" là thước đo; với gia đình giàu có, "nguồn lực và chất lượng" được ưu tiên. Nhưng dù ở giai tầng nào, "độ ấm của tình thân" vẫn là cốt lõi không đổi nhé!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top