Ơ kìa! Hỗn chiến kinh hoàng tại quán ốc Bình Tân vì... tiếng xe nổ to

60925fb5a638d1e9b9a1.jpg


Nhóm thanh niên mang cả "kho vũ khí" kéo đến quán ốc ở quận Bình Tân, TP.HCM để giải quyết mâu thuẫn, khiến một người bị thương nặng luôn rồi các bro ơi!

Ngày 7/6, Công an quận Bình Tân (TP.HCM) cho biết đang "hỏi tội" Trần Văn Nghĩa (sinh năm 1995, quê An Giang), Lý Minh Thắng (sinh năm 2001, quê Sóc Trăng) và Dương Đan Huy (sinh năm 2003, quê Đồng Tháp) để điều tra hành vi truy sát một người tại quán ốc.

3185cf08e6537a4dc042.jpg


Theo nguồn tin ban đầu thì chuyện là vầy nè: tối 5/6, anh Hậu chạy xe máy chở vợ lưu thông trên đường thuộc phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân bình thường thôi.

Thế mà Huỳnh Văn Bin (sinh năm 2000, quê Bình Định) cùng nhóm bạn nghe tiếng xe nổ to là bực mình, chặn lại đánh luôn Sau khi bị đánh, anh Hậu quan sát rồi phát hiện nhóm Bin đang ngồi nhậu tại quán ốc trên đường số 6, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân.

Biết nhóm Bin đang ngồi nhậu, Hậu gọi điện báo cho nhóm bạn đến "nói chuyện" (kiểu gì cũng biết đây không phải cuộc nói chuyện đẹp rồi ). Nghe Hậu kể, Nghĩa, Thắng và Huy cùng một số người khác mang theo hung khí ập đến.

f0dae64f4e5d91949bbd.jpg


Đến quán ốc, cả nhóm xông vào đâm chém ác liệt khiến Huỳnh Văn Bin bị thương nặng. Gây án xong, nhóm Nghĩa nhanh chóng "chuồn" luôn.

Sau khi lấy lời khai và trích xuất camera, Công an quận Bình Tân đã giữ nhiều người liên quan để làm rõ vụ việc.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top