Đội tuyển Việt Nam vừa trải qua một trận cầu đầy lận đận trong cuộc chạm trán với Ấn Độ tại FIFA Days tháng 10/2024, và kết quả thì... hơi buồn tí nha!
Trận giao hữu duy nhất của thầy trò HLV Kim Sang-sik trong đợt tập trung FIFA Days tháng 10/2024 là màn so tài với Ấn Độ. Gặp đối thủ không quá "đỉnh", tuyển Việt Nam khá dễ dàng kiểm soát bóng và có thế trận ổn áp đó nha.
Cơ hội nguy hiểm đầu tiên lại thuộc về đội khách. Farukh vượt qua Thanh Bình rồi tung cú sút xa cực nguy hiểm, nhưng may quá Nguyễn Filip cản phá thành công.
Đến phút 11, tuyển Việt Nam được "ăn may" rồi! Rahul Bheke phạm lỗi với Vĩ Hào trong vòng cấm, penalty dành cho thầy trò HLV Kim Sang-sik. Nhưng mà... Quế Ngọc Hải đá hỏng luôn, thủ môn Ấn Độ bắt gọn cái dễ ợt Tình huống này còn giúp Ấn Độ tự tin hơn nữa.
Trong khi đó, các pha tấn công của tuyển Việt Nam chủ yếu đến từ bên cánh phải, nơi có màn trình diễn của Tô Văn Vũ và Nguyễn Văn Toàn. Tiền đạo sinh năm 1996 liên tục "bắt nạt" hàng thủ đối phương với những pha xử lý cực kỳ lắt léo. Chỉ vài phút giữa hiệp 1, Văn Toàn đã có 2 cú sút cực nguy hiểm và 1 đường chuyền đáng chú ý luôn. Hoàng Đức cũng có quyền nuối tiếc khi nhận kiến tạo từ Văn Toàn để dứt điểm ở cự li gần nhưng bóng... bay ra ngoài
Sau nhiều cố gắng, bàn thắng cuối cùng cũng đến với tuyển Việt Nam! Phút 38, Quế Ngọc Hải chuyền cho Vĩ Hào tung cú sút cực mạnh, bóng bật tay thủ môn Ấn Độ và Hoàng Đức băng vào đá bồi mở tỉ số trận đấu. Hiệp 1 khép lại ở tỉ số 1-0 nghiêng về tuyển Việt Nam.
Bước sang hiệp 2, tuyển Ấn Độ bất ngờ đẩy cao đội hình và cách đá này phần nào khiến tuyển Việt Nam "rối tung" lên. Phút 53, Farukh vượt qua Quế Ngọc Hải (hiks ) và dứt điểm kỹ thuật qua đầu Nguyễn Filip ghi bàn thắng cho Ấn Độ.
Sai lầm này cộng với lần đá hỏng penalty khiến Quế Ngọc Hải có vẻ "tâm lý kém" rồi đó. Anh còn mắc thêm 2 sai lầm nữa nhưng may mắn là Nguyễn Filip không phải nhận bàn thua.
Mọi chuyện chỉ cải thiện hơn khi HLV Kim Sang-sik điều chỉnh chiến thuật. Quang Hải, Văn Quyết vào sân và tuyển Việt Nam chơi hay hơn hẳn luôn! Một mình Quang Hải có tận 3 cơ hội nguy hiểm và 2 trong số đó đến từ Văn Quyết. Tiếc thay, bàn thắng không đến và tuyển Việt Nam phải chấp nhận trận hòa 1-1 thất vọng
**Kết quả:** Việt Nam 1-1 Ấn Độ
**Bàn thắng:**
- Việt Nam: Hoàng Đức (38')
- Ấn Độ: Farukh (53')
**Đội hình ra sân:**
Đội tuyển Việt Nam: Nguyễn Filip, Nguyễn Thanh Bình, Quế Ngọc Hải, Thành Chung, Tô Văn Vũ, Hồng Duy, Lê Phạm Thành Long, Châu Ngọc Quang, Nguyễn Hoàng Đức, Bùi Vĩ Hào, Văn Toàn.
Đội tuyển Ấn Độ: Gurpreet (1), Rahul Bheke (2), Bose (3), Anwar Ali (4), Asish (6), Suresh (8), Brandon Fernandes (10), Roshan (16), Chhangte (17), Lalengmawia (18), Farukh (19).
Nguồn: kenh14.vn
Trận giao hữu duy nhất của thầy trò HLV Kim Sang-sik trong đợt tập trung FIFA Days tháng 10/2024 là màn so tài với Ấn Độ. Gặp đối thủ không quá "đỉnh", tuyển Việt Nam khá dễ dàng kiểm soát bóng và có thế trận ổn áp đó nha.
Cơ hội nguy hiểm đầu tiên lại thuộc về đội khách. Farukh vượt qua Thanh Bình rồi tung cú sút xa cực nguy hiểm, nhưng may quá Nguyễn Filip cản phá thành công.
Đến phút 11, tuyển Việt Nam được "ăn may" rồi! Rahul Bheke phạm lỗi với Vĩ Hào trong vòng cấm, penalty dành cho thầy trò HLV Kim Sang-sik. Nhưng mà... Quế Ngọc Hải đá hỏng luôn, thủ môn Ấn Độ bắt gọn cái dễ ợt Tình huống này còn giúp Ấn Độ tự tin hơn nữa.
Trong khi đó, các pha tấn công của tuyển Việt Nam chủ yếu đến từ bên cánh phải, nơi có màn trình diễn của Tô Văn Vũ và Nguyễn Văn Toàn. Tiền đạo sinh năm 1996 liên tục "bắt nạt" hàng thủ đối phương với những pha xử lý cực kỳ lắt léo. Chỉ vài phút giữa hiệp 1, Văn Toàn đã có 2 cú sút cực nguy hiểm và 1 đường chuyền đáng chú ý luôn. Hoàng Đức cũng có quyền nuối tiếc khi nhận kiến tạo từ Văn Toàn để dứt điểm ở cự li gần nhưng bóng... bay ra ngoài
Sau nhiều cố gắng, bàn thắng cuối cùng cũng đến với tuyển Việt Nam! Phút 38, Quế Ngọc Hải chuyền cho Vĩ Hào tung cú sút cực mạnh, bóng bật tay thủ môn Ấn Độ và Hoàng Đức băng vào đá bồi mở tỉ số trận đấu. Hiệp 1 khép lại ở tỉ số 1-0 nghiêng về tuyển Việt Nam.
Bước sang hiệp 2, tuyển Ấn Độ bất ngờ đẩy cao đội hình và cách đá này phần nào khiến tuyển Việt Nam "rối tung" lên. Phút 53, Farukh vượt qua Quế Ngọc Hải (hiks ) và dứt điểm kỹ thuật qua đầu Nguyễn Filip ghi bàn thắng cho Ấn Độ.
Sai lầm này cộng với lần đá hỏng penalty khiến Quế Ngọc Hải có vẻ "tâm lý kém" rồi đó. Anh còn mắc thêm 2 sai lầm nữa nhưng may mắn là Nguyễn Filip không phải nhận bàn thua.
Mọi chuyện chỉ cải thiện hơn khi HLV Kim Sang-sik điều chỉnh chiến thuật. Quang Hải, Văn Quyết vào sân và tuyển Việt Nam chơi hay hơn hẳn luôn! Một mình Quang Hải có tận 3 cơ hội nguy hiểm và 2 trong số đó đến từ Văn Quyết. Tiếc thay, bàn thắng không đến và tuyển Việt Nam phải chấp nhận trận hòa 1-1 thất vọng
**Kết quả:** Việt Nam 1-1 Ấn Độ
**Bàn thắng:**
- Việt Nam: Hoàng Đức (38')
- Ấn Độ: Farukh (53')
**Đội hình ra sân:**
Đội tuyển Việt Nam: Nguyễn Filip, Nguyễn Thanh Bình, Quế Ngọc Hải, Thành Chung, Tô Văn Vũ, Hồng Duy, Lê Phạm Thành Long, Châu Ngọc Quang, Nguyễn Hoàng Đức, Bùi Vĩ Hào, Văn Toàn.
Đội tuyển Ấn Độ: Gurpreet (1), Rahul Bheke (2), Bose (3), Anwar Ali (4), Asish (6), Suresh (8), Brandon Fernandes (10), Roshan (16), Chhangte (17), Lalengmawia (18), Farukh (19).
Nguồn: kenh14.vn