Cầm dao Thái Lan gọt xoài tưởng ez nhất đời, ai dè anh Dương lại trượt chân ngã và tự đâm luôn vào ngực trái của mình
Chiều nay (12/5), lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Nguyễn Đình Chiểu (tỉnh Bến Tre) cho biết đơn vị vừa mới phẫu thuật thành công, kéo bệnh nhân từ cõi chết trở về sau vụ tự đâm thủng tim hy hữu này.
Bệnh nhân là anh Hồ Nguyễn Khánh Dương, 26 tuổi, ở ấp 4, xã Hưng Nhượng, huyện Giồng Trôm.
Anh Dương được đưa vào viện lúc 20 giờ tối hôm qua (11/5) trong tình trạng nguy kịch hết sức: da xanh, niêm mạc nhợt nhạt, mạch và huyết áp không đo được luôn, tim đập yếu ớt đến mức không nghe thấy gì cả
Gia đình kể lại: trước đó anh Dương đang vui vẻ cầm dao Thái Lan gọt xoài thì bỗng dưng trượt chân té ngã, dao đâm thẳng vào ngực trái.
Vết đâm kinh hoàng khiến anh ngã gục tại chỗ, máu chảy lênh láng. Người nhà hoảng hồn đưa đi cấp cứu tại bệnh viện huyện Giồng Trôm trước, sau đó chuyển lên bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu luôn.
Sau ca mổ căng não kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ, các bác sĩ đã khâu cơ tim cầm máu, dẫn lưu màng phổi và khâu lại vết thương cho anh.
Phổi của bệnh nhân chứa tới hơn 1.500 ml máu loãng và 400 gr máu cục luôn á May quá giờ sức khỏe anh Dương đã ổn định rồi!
Nguồn: soha.vn