CamXanh2578
New member
"Xe đạp vàng nhỏ bé bị ngã rồi. Mau mau, hãy giúp tôi với nào" - nghe thấy mà sởn da gà luôn á! Đây chính là câu nói đang gây ám ảnh triền miên cho dân Trung Quốc sống gần các "nghĩa địa xe đạp" đấy
Flashback lại 5 năm trước, xu hướng share xe đạp ở Trung Quốc nổi như cồn, hút về hàng tỷ USD từ nhà đầu tư, startup và tiền cọc của user. Nhưng mà drama thật, nó sụp đổ cũng nhanh không kém, vỡ tan như bong bóng xà phòng vậy
Hậu quả là giờ hàng triệu chiếc xe đạp "thất nghiệp" nằm đống ở khắp nơi, tạo thành những "nghĩa địa xe đạp" trông ghê người luôn. Mà theo báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP - Hồng Kông), một số xe trong đám này vẫn chưa chịu "an nghỉ", cứ nhắc nhở loài người là mình còn đây nè!
Tại Changsa - thủ phủ tỉnh Hồ Nam, dân sống gần một công trường bỏ hoang (đang làm nghĩa địa xe đạp) than trời vì phải nghe tiếng kêu cứu của... xe đạp suốt ngày đêm Hoá ra mấy xe này được lắp cảm biến, cứ đổ là kêu "cứu" theo giọng chị phụ nữ được thu sẵn.
Trên mạng xã hội Trung Quốc, netizen chia sẻ loạt clip quay lại cảnh này. Một anh dân địa phương bức xúc: tiếng này vang từ sáng tới tối, ồn đến mức không ngủ được luôn! Số khác thì nói thẳng: nghe mà sởn gai ốc, rợn tóc gáy á
Chính quyền địa phương đã vào cuộc tìm hiểu, còn hãng xe liên quan thì... im re không rõ.
Theo SCMP, âm thanh "kêu cứu" này ban đầu được thiết kế để nhắc user dựng xe cho ngay ngắn khi không dùng. Nhiều hãng xe đạp đã áp dụng công nghệ này.
Netizen còn so sánh tình huống này với phim "Gương đen" - kiểu khi con người để công nghệ làm chủ thì hậu quả nó thế đấy
Sau khi "bong bóng xe đạp" vỡ năm 2017, các công ty share xe này gặp khó khăn liên miên. Nhưng plot twist, khi COVID-19 bùng phát đầu năm nay, họ lại có dấu hiệu hồi sinh vì dân Trung sợ lây nhiễm trên phương tiện công cộng.
Nguồn: soha.vn