OtakuCute00
New member
Chuyện này nghe vừa rợn vừa drama luôn nhé các bạn ơi!
Ngày 20/7/2017, một cặp đôi ở Florida, Mỹ quyết tâm lên gác mái xem thử cái gì cứ làm ầm ĩ mãi vậy trời. Và kết quả thì... choáng váng là ít!
Cụ ông Bob Van Der Herchen (75 tuổi) và bà xã Linda đã phải nghe những tiếng động lạ lùng trên gác mái suốt 4 năm trời đấy nhé! Tưởng đâu bọn chuột làm loạn nên cũng không để tâm lắm. Nhưng quá bực mình rồi, quyết tâm lên kiểm tra cho biết. Thế mà cái họ tìm thấy... bay màu sạch luôn những gì từng nghĩ!
Hóa ra có một con trăn siêu to khổng lồ đang xây tổ ấm ngay trên đầu họ nè!
Lúc đầu cụ Bob và cụ Linda nghĩ là rắn chuông, nhưng nhìn kích thước, màu sắc và không nghe thấy tiếng lắc chuông gì hết thì biết oan rồi. Cụ Bob kể lại: "Nó mất tận ba phút rưỡi để di chuyển trong khoảng không giữa các xà nhà. Dài hơn tôi tưởng rất nhiều luôn á!"
Hoảng quá nên bà Linda lên Facebook cầu cứu gấp. Hôm sau nhân viên xử lý động vật tới nhưng... anh ấy cũng sợ nên từ chối luôn! Đúng là tình huống nan giải thật sự!
Trong clip do cụ Bob quay lại, con vật khổng lồ toàn vảy đang trườn trên lớp cách nhiệt. Bà Linda thử đặt bẫy thuốc độc nhưng vô dụng. Cuối cùng sau 4 ngày loay hoay, họ liên hệ được với chuyên gia xử lý động vật Mark Lampart.
Phải có cao thủ đến mới xong việc được!
Mất hơn 1 tiếng đồng hồ, "vị khách" này mới chịu ra mắt. Và đúng là một con trăn Nam Mỹ dài hơn 1,8m! Chuyên gia Lampart nói con trăn này có thể đã leo cây và lén vào nhà từ... 4 năm trước. "Nó nằm ngay trên đầu cái ghế mà vợ tôi hay ngồi đấy", cụ Bob kể và bình luận hài hước: "Chỉ có ở Florida thôi!"
Nguồn: soha.vn
Ngày 20/7/2017, một cặp đôi ở Florida, Mỹ quyết tâm lên gác mái xem thử cái gì cứ làm ầm ĩ mãi vậy trời. Và kết quả thì... choáng váng là ít!
Cụ ông Bob Van Der Herchen (75 tuổi) và bà xã Linda đã phải nghe những tiếng động lạ lùng trên gác mái suốt 4 năm trời đấy nhé! Tưởng đâu bọn chuột làm loạn nên cũng không để tâm lắm. Nhưng quá bực mình rồi, quyết tâm lên kiểm tra cho biết. Thế mà cái họ tìm thấy... bay màu sạch luôn những gì từng nghĩ!
Hóa ra có một con trăn siêu to khổng lồ đang xây tổ ấm ngay trên đầu họ nè!
Lúc đầu cụ Bob và cụ Linda nghĩ là rắn chuông, nhưng nhìn kích thước, màu sắc và không nghe thấy tiếng lắc chuông gì hết thì biết oan rồi. Cụ Bob kể lại: "Nó mất tận ba phút rưỡi để di chuyển trong khoảng không giữa các xà nhà. Dài hơn tôi tưởng rất nhiều luôn á!"
Hoảng quá nên bà Linda lên Facebook cầu cứu gấp. Hôm sau nhân viên xử lý động vật tới nhưng... anh ấy cũng sợ nên từ chối luôn! Đúng là tình huống nan giải thật sự!
Trong clip do cụ Bob quay lại, con vật khổng lồ toàn vảy đang trườn trên lớp cách nhiệt. Bà Linda thử đặt bẫy thuốc độc nhưng vô dụng. Cuối cùng sau 4 ngày loay hoay, họ liên hệ được với chuyên gia xử lý động vật Mark Lampart.
Phải có cao thủ đến mới xong việc được!
Mất hơn 1 tiếng đồng hồ, "vị khách" này mới chịu ra mắt. Và đúng là một con trăn Nam Mỹ dài hơn 1,8m! Chuyên gia Lampart nói con trăn này có thể đã leo cây và lén vào nhà từ... 4 năm trước. "Nó nằm ngay trên đầu cái ghế mà vợ tôi hay ngồi đấy", cụ Bob kể và bình luận hài hước: "Chỉ có ở Florida thôi!"
Nguồn: soha.vn