Ơ kìa! Gã trai 24 tuổi cầm rựa chém mẹ già và 2 hàng xóm: Bi kịch từ quản lý lỏng lẻo

Sun007575

New member
b23bc8dcecba29f646c9.jpg


Chiều 17/8 vừa rồi, một vụ việc siêu kinh hoàng đã xảy ra ở thôn Trà Hoa (xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi) khiến cả vùng náo loạn Hồ Văn Út (24 tuổi) bất ngờ cầm rựa đuổi chém mẹ ruột 82 tuổi của mình, khiến bà cụ phải chạy tán loạn ra ngoài kêu cứu.

Theo thông tin từ Công an huyện Trà Bồng ngày 18/8, đối tượng Út đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi và di lý về Trại Tạm giam sáng cùng ngày. Vụ việc này thật sự gây phẫn nộ khắp địa phương vì đã khiến mẹ ruột của hắn tử vong và 2 người hàng xóm vô tội bị thương nặng phải cấp cứu

Sự việc diễn ra như phim kinh dị

Chiều 17/8, đang ngồi trong nhà cùng mẹ là bà Hồ Thị Ây (82 tuổi), Út đột nhiên "lên cơn" cầm rựa đuổi chém bà cụ. Hoảng loạn, bà Ây chạy sang nhà hàng xóm là ông Hồ Văn Định kêu cứu.

Ông Định nghe tiếng liền chạy ra can ngăn, nhưng Út đã dùng rựa chém thẳng vào đầu và người ông. Không dừng lại, hắn tiếp tục đuổi theo mẹ. Chạy được một đoạn, bà Ây bị Út đuổi kịp và chém tử vong tại nhà ông Hồ Văn Hóa

Nhưng cơn thịnh nộ của Út vẫn chưa dứt! Hắn tiếp tục xông vào nhà ông Hồ Văn Cường (49 tuổi) ở cùng thôn và chém luôn ông Cường. Dù bị thương nhưng ông Cường vẫn quyết giật cái rựa, giằng co với Út và hô hoán mọi người. May mắn con trai ông Cường nghe thấy, chạy đến vật ngã và trói Út lại.

Sau đó, người dân nhanh chóng báo công an và đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi. Lần theo vết máu, họ phát hiện xác bà Ây nằm trong bụi rậm vườn nhà ông Hóa...

704fa4342f8d46f2295c.jpg


Plot twist: Hung thủ là bệnh nhân tâm thần trốn viện

Hóa ra, Hồ Văn Út bị bệnh thần kinh từ nhỏ và gia đình đã đưa đi điều trị nhiều lần. Năm 2015, trong khi đang được điều trị tại Bệnh viện tâm thần Quảng Ngãi thì hắn bỏ trốn về nhà sống cùng mẹ

Sau lần đó, gia đình và chính quyền địa phương tưởng Út hết bệnh vì thấy hắn không quậy phá như trước. Theo người dân trong thôn, trước khi gây án Út có uống rượu - có thể đây là nguyên nhân khiến hắn mất tự chủ và gây ra bi kịch đau lòng này.

Tình trạng các nạn nhân

Đến chiều 18/8, sức khỏe của ông Hồ Văn Cường đã qua khỏi nguy kịch rồi Còn ông Hồ Văn Định vẫn đang phải điều trị tại Phòng hồi sức cấp cứu với vết thương nghiêm trọng trên đầu.

Cùng sáng đó, một đoàn công tác của UBND huyện Trà Bồng đã đến thôn Trà Hoa thăm hỏi và hỗ trợ tiền cho các gia đình bị hại.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra làm rõ.

0fd8b34a26107ae12ffb.jpg


Chuông cảnh báo về quản lý người bệnh tâm thần

Thực ra thời gian qua, dư luận xã hội đã nhiều lần cảnh báo về tình trạng người tâm thần gây án nhưng những vụ bi thảm vẫn cứ tái diễn Một phần xuất phát từ việc quản lý lỏng lẻo, thiếu chặt chẽ của địa phương và gia đình người bệnh.

Trước đó cũng có vụ tương tự ở xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An. Khoảng 17h30 ngày 14/7, người dân phát hiện cụ bà Lương Thị Thương (82 tuổi) nằm trên vũng máu với nhiều vết chém trên người.

Người dân đưa bà đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong. Hung thủ chính là Lương Thị Hiền (40 tuổi, con gái ruột của bà Thương) - người đã mắc bệnh tâm thần gần 10 năm.

Trước khi mọi người phát hiện, Hiền có chạy ra đường nói với mọi người rằng mình đã chém chết mẹ. Nhưng vì biết Hiền bị tâm thần nên mọi người tưởng đối tượng nói đùa, không ai để ý

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top