Ơ kìa! Dùng mèo và nội y chế "thuốc tình yêu" - drama gì đây?

CamTeen9740

New member
b3c332df7147f264c30a.jpg


Chú Vincent Low ở Malacca (Malaysia) đã phát hiện ra vụ "trời ơi đất hỡi" này khi đang điều tra case mèo mất tích bí ẩn trong khu vực.

23f14c7aad497e906a82.jpg


Từ tháng 9/2011, Hiệp hội Phòng chống tội ác với động vật (SPCA) đã choáng váng khi nhận liên tục các báo cáo về việc mèo ở Malacca biến mất ngay tại nhà chủ nhân. Kiểu bí ẩn luôn á!

Gần đây nhất, chị Christine ở Padang Temu (45 tuổi) đã gọi điện cầu cứu SPCA sau khi boss mèo Ba Tư cưng của chị mất tích không dấu vết.

Chủ tịch SPCA vùng Malacca - ông Vincent Low cùng với anh Tan Joek Kwang từ Hội đồng thành phố đã tới thăm nhà chị Christine để khảo sát tình hình.

Vài ngày sau đó, ông Low phát hiện ra một ngôi nhà ở ngoại ô, nơi một chị phụ nữ người Indonesia đang sống chung với tận 12 con mèo!

Lúc đầu, chị này khẳng định chỉ muốn nuôi và bảo vệ các boss mèo thôi, không có drama gì cả. Nhưng mà plot twist đây rồi!

Sau đó chị ta mới thú nhận sự thật: đã ngâm đồ lót cũ của phụ nữ với lông mèo và... nước bọt mèo để lấy nước chế tạo các lọ "thuốc tình yêu". Ủa trời ơi!

Chị phụ nữ này còn tự tin tuyên bố rằng lọ thuốc của mình không chỉ cứu vãn được hôn nhân của nhiều cặp vợ chồng mà còn có tác dụng chống lão hóa nữa đấy. Nghe xong mà... speechless!

Sau đó, ông Low đã mang về 4 con mèo. Tuần thứ ba trước đó, ông định quay lại lấy 8 con còn lại nhưng... người phụ nữ đã "biến mất" không để lại dấu vết. Chạy mất dạng luôn!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top