NắngHạDễThương
New member
Suốt mấy ngày trời, những chuyện kỳ quái cứ liên tục xảy ra trong căn nhà khiến cặp vợ chồng này bất an vãi chưởng và quyết tâm tự mình "khui" ra sự thật
Một cặp vợ chồng ở thành phố Searcy, bang Arkansas (Mỹ) vừa trải qua những ngày sống trong lo lắng tột độ khi căn nhà vốn chill phết lại liên tục xảy ra những hiện tượng khó hiểu muốn xỉu. Giày đi làm biến mất không dấu vết, ghế tự dưng dời chỗ, đồ ăn trong bếp thì cứ mất dần mất mòn
Ban đầu, vợ chồng ông Dutch Hoggatt - một giáo sư tại Đại học Harding, và bà Sharon Hoggatt hoang mang không hiểu chuyện quái gì đang diễn ra. Nhưng khi những dấu hiệu bất thường xuất hiện càng ngày càng dày đặc, họ bắt đầu nghĩ: "Ơ hay, nhà mình có vấn đề rồi đây!"
Theo People, điều khiến cả gia đình lo lắng nhất chính là chuyện đồ ăn cứ biến mất liên tục. Con gái của cặp vợ chồng là bà Cherisse Gregory kể lại: có lần ba mẹ bà đi ra ngoài một lúc xíu thôi, về đến nơi thì phát hiện bánh donut và táo để trên bàn đã bay màu
Không chỉ thức ăn, ông Dutch Hoggatt còn nhận ra đôi giày đi làm hay để gần cửa sau cũng tự dưng mất tích. Vài chiếc ghế trong nhà thì bị xê dịch một cách bí ẩn. Những chuyện lạ lùng liên tiếp xảy ra đến nỗi các thành viên trong gia đình còn tự nghi ngờ: "Là mình nhầm lẫn à?"
Nhưng mà cảm giác bất an cứ lớn dần, buộc họ phải check kỹ từng ngóc ngách trong căn nhà.
Tối 29/4, bà Sharon cùng con gái Cherisse và con rể Mark Gregory quyết định phá án để tìm ra nguyên nhân khiến đồ đạc, thức ăn cứ mất như chạy.
Cuộc kiểm tra dẫn họ xuống khu vực tầng hầm của căn nhà. Tại đây, khi mở cửa một kho chứa đồ nhỏ nằm dưới cầu thang, bà Sharon OMG khi bất ngờ nhìn thấy một phần cơ thể người đang lộ ra bên trong
Quá hoảng, bà hét lên inh ỏi gọi người thân. Nghe tiếng kêu, Mark Gregory cầm luôn cây gậy bóng chày chạy ào xuống tầng hầm. Anh này liên tục đập vào khung cửa và hét lớn yêu cầu người đang ẩn bên trong phải ra ngoài ngay!
Sau một hồi im thin thít, người lạ cuối cùng cũng lên tiếng và bước ra khỏi nơi trú ẩn. Gia đình Hoggatt lập tức gọi cảnh sát luôn. Theo Oxygen, cuộc gọi khẩn cấp được thực hiện lúc khoảng 18h55 cùng ngày.
Khi cảnh sát đến nơi, người đàn ông lạ mặt đã đứng ở bên ngoài căn nhà dưới sự giám sát của một thành viên gia đình. Cảnh sát xác định người này là Preston Scott Landis, 41 tuổi.
Qua kiểm tra khu vực Landis ẩn náu, cảnh sát phát hiện bên trong kho chứa đồ có gối và một chỗ ngủ tạm bợ. Trong túi của anh ta còn có thực phẩm cùng quần áo được cho là lấy trộm từ nhà của gia đình Hoggatt.
Theo thông tin từ Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt White được truyền thông Mỹ đăng tải, Landis được cho là đã tìm cách trú ẩn trong khu vực nhà gia đình Hoggatt sau khi địa phương xảy ra thời tiết khắc nghiệt cuối tháng 4.
Ngày 27/4, anh ta được cho là đã vào một khoảng không thấp bên dưới căn nhà. Đến ngày hôm sau, lợi dụng lúc gia chủ ra ngoài và cửa tầng hầm không khóa, Landis lẻn xuống khu vực tầng hầm rồi dựng một chỗ ngủ tạm trong kho chứa đồ dưới cầu thang.
Trong những ngày sống "lậu" tại đây, anh chàng 41 tuổi bị cáo buộc đã lấy thức ăn, quần áo và làm một số đồ đạc trong nhà thay đổi vị trí. Đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến hàng loạt dấu hiệu bất thường khiến gia đình Hoggatt phải sống trong hoang mang suốt mấy ngày qua.
Đáng chú ý là trước khi bị phát hiện trong tầng hầm nhà người ta, Landis từng được mẹ ruột báo mất tích vào ngày 28/4. Bà mẹ cho biết lần cuối nhìn thấy con trai vào khoảng 6 giờ sáng, khi anh đi về phía rìa khu đất của gia đình. Cảnh sát sau đó đã phát cảnh báo tìm kiếm và nhập thông tin Landis vào hệ thống người mất tích.
Không ai ngờ rằng, trong thời gian gia đình đang lo lắng tìm kiếm, anh chàng này lại đang ẩn náu trong căn nhà của gia đình Hoggatt tại cùng khu vực luôn
Sau khi bị bắt, Preston Scott Landis phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến hành vi đột nhập nhà ở nhằm thực hiện hành vi phạm tội và trộm cắp tài sản. Mức tiền bảo lãnh dành cho anh ta được ấn định là 15.000 USD.
Dù trải qua khoảnh khắc kinh dị tột độ khi phát hiện một người lạ âm thầm sống ngay trong nhà mình, gia đình Hoggatt sau đó lại thể hiện thái độ cảm thông thay vì tức giận.
Ông Dutch Hoggatt cho biết người đàn ông này không lấy đi những vật có giá trị và cũng không làm ai trong gia đình bị thương. Bản thân ông không cảm thấy căm phẫn, mà chủ yếu thấy thương cảm cho hoàn cảnh của Landis
Mark Gregory, con rể của cặp vợ chồng, cũng thừa nhận việc Landis đột nhập và sống lén lút trong nhà người khác là sai trái. Tuy nhiên, qua những gì chứng kiến, anh cho rằng người đàn ông này dường như đang rơi vào tình cảnh khó khăn và chỉ cố gắng tìm một nơi trú ẩn.
Trước khi bị đưa đi, Landis được cho là đã gửi lời xin lỗi đến gia đình Hoggatt, đồng thời bày tỏ sự biết ơn vì cách họ đối xử với mình.
Nguồn: soha.vn