Trời ơi, tin buồn từ Thái Lan ấy! Cảnh sát Thái Lan vừa công bố thông tin về vụ đánh bom xe kinh hoàng ngày 25/7 tại tỉnh Yala ở miền Nam, khiến 3 người tử vong và 36 người bị thương. Nghe mà xót xa quá đi!
Theo Trung tá Sophon Saisuree cho hay, vụ nổ xảy ra ngay phía trước khách sạn Holiday. Trước đó, cảnh sát đã được cảnh báo về nguy cơ bất ổn có thể gia tăng trở lại ở khu vực miền Nam khi tháng lễ ăn chay Ramadan của các tín đồ Hồi giáo sắp kết thúc rồi.
Điều đáng lo ngại là con số thiệt mạng có thể còn tăng thêm vì trong số những người bị thương, có tới 3 trường hợp bị thương nặng. Cầu mong các bạn ấy vượt qua được
Thực ra thì các vụ đánh bom ở miền Nam Thái Lan không phải mới đâu nhé. Số liệu thống kê cho thấy hơn 6.100 người đã thiệt mạng trong các vụ đánh bom xảy ra như cơm bữa tại các tỉnh miền Nam Thái Lan - nơi có đa số người Hồi giáo sinh sống - kể từ khi bạo lực bùng phát tại khu vực này từ năm 2004. Dài dằng dặc lun luôn!
Chính quyền của cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra đã từng bắt đầu đàm phán hòa bình với nhóm nổi dậy Mặt trận Cách mạng dân tộc (BRN) hồi năm 2013. Nhưng mà tiếc thay, các cuộc hòa đàm này nhanh chóng đổ vỡ do các cuộc biểu tình chống chính phủ, và đỉnh điểm là cuộc đảo chính quân sự hồi tháng Năm năm đó luôn.
Hiện tại, chính quyền quân sự Thái Lan tuyên bố đặt việc lập lại hòa bình ở khu vực miền Nam là "ưu tiên cấp thiết của quốc gia". Người đứng đầu chính quyền quân sự, Tướng Prayuth Chan-ocha, khẳng định sẽ nối lại các cuộc đàm phán để mang lại hòa bình cho các tỉnh miền Nam là Pattani, Yala và Narathiwat.
Ông ấy nhấn mạnh rằng chính quyền quân sự Thái Lan muốn sử dụng các chiến lược chính trị nhiều hơn là những chiến thuật quân sự ở miền Nam. Hy vọng sự lựa chọn này sẽ mang lại kết quả tốt đẹp cho người dân nơi đây!
Nguồn: soha.vn