Ơ kìa, đàn bò 5 con trị giá trăm triệu bị kẻ xấu chặt đứt chân - công an đang điều tra gắt

HeoNgok

New member
a523b24faf4799020406.jpg


Ối giời ơi, anh Quyền nghĩ mãi mà vẫn không hiểu nổi tại sao lại có kẻ xấu đột nhập vào chỗ nuôi bò của mình rồi chặt đứt chân 5 con, gây thiệt hại kinh tế khủng khiếp luôn

Ngày 19/11, Công an xã Nghi Phong đang tiếp tục phối hợp với Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) điều tra, truy bắt hung thủ chém đứt chân 5 con bò tại gia đình anh Nguyễn Văn Quyền (trú xóm 9, xã Nghi Phong, Nghi Lộc, Nghệ An).

Vụ việc này xảy ra đã khiến dân làng xã Nghi Phong hoang mang và bức xúc tới bến luôn đó các bạn ơi!

665e80562502f51f8271.jpg


Theo lãnh đạo Công an xã Nghi Phong cho biết, ngay sau khi nhận tin báo của anh Nguyễn Văn Quyền (SN 1979) về việc đàn bò nuôi bị kẻ xấu chặt đứt chân 5 con, lực lượng chức năng lập tức có mặt tại hiện trường, khám nghiệm xung quanh, thu thập chứng cứ để điều tra vụ việc.

Hiện tại, cơ quan chức năng đã lập biên bản, khám nghiệm hiện trường, ghi nhận lời khai những người liên quan để phục vụ công tác điều tra cho rõ ràng. Ngoài ra, công an cũng trích xuất, rà soát các camera xung quanh và đường vào nhà anh Quyền - nơi nuôi nhốt bò để truy bắt hung thủ.

"Tuy nhiên vị trí nuôi bò không có camera, camera gần nhất cũng cách đó hơn 1km nên việc điều tra cũng gặp khó khăn. Nếu mà kẻ xấu ở gần đó thì camera coi như không thu được gì", một lãnh đạo UBND xã Nghi Phong chia sẻ với PV.

5e9c1633dd90be19385b.jpg


Anh Quyền cho biết thêm, 5 con bò bị chặt cùng 1 vị trí gây đứt gân. Hung thủ phải là người hiểu rõ vị trí hiểm, làm cho bò không đứng vững được mà không chết, chỉ gây thiệt hại về kinh tế thôi

Theo lời anh Nguyễn Văn Quyền, trước đó anh mua từ nhiều nơi đàn bò 11 con về nuôi rồi xuất bán. Do dịch chưa bán được nên anh Quyền phải giữ lại nuôi gần tháng qua.

Do lượng bò nhiều nên anh Quyền phải nuôi nhốt ở nhiều chuồng khác nhau. Trong đó có 5 con bò lớn được gửi nhờ trên vườn đất trống của nhà anh Lê Minh Thế - cách nhà anh Quyền khoảng 300m.

Đêm 12/11, anh Quyền ra cho bò ăn rồi về nhà ngủ. Đến sáng sớm 13/11, anh ra thăm thì shock nặng khi phát hiện 5 con bò này đã bị chặt đứt gân chân sau không thể đứng vững

"Họ không phải trộm. Nếu là trộm họ sẽ xẻ thịt bò rồi mang đi. Còn đây họ chỉ chém một nhát dao vào vị trí hiểm khiến chân bò bị đứt gân không đi được và mất giá trị.

Tôi nghĩ nhiều mà không hiểu họ chém bò như vậy để mục đích gì. Tôi kinh doanh buôn bán không mâu thuẫn, không tranh giành gì ai. Trong cuộc sống cũng không mâu thuẫn với ai nên không nghi ngờ gì cả", anh Quyền chia sẻ và cho biết, 5 con bò này được anh mua với giá 250 triệu đồng. Sau vụ việc, anh phải làm thịt bán rẻ và bị lỗ mất một nửa luôn.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top