Nhờ được ép tim kịp thời khi ngất xỉu trên phố, cô gái thoát cơn nguy kịch, nhưng người đàn ông cứu cô lại bị tấn công trên mạng với cáo buộc sàm sỡ phụ nữ.
Câu chuyện vừa xảy ra ở Trung Quốc phần nào lý giải tại sao nhiều người e ngại khi thấy người gặp nạn, cân nhắc việc có ra tay giúp đỡ hay không.
Ngày 12/7, tại thành phố Hành Dương, tỉnh Hồ Nam, một chị phụ nữ bỗng ngất xỉu giữa đường luôn. Anh Đặng đi ngang qua đã quyết đoán áp dụng biện pháp xoa bóp tim ngoài lồng ngực để cố giúp cô tỉnh lại. Một người phụ nữ khác cũng tham gia sơ cứu. Cuối cùng, nạn nhân tỉnh lại và được đưa đến bệnh viện.
Không ngờ, nghĩa cử đẹp này lại bị một số người đưa lên mạng và bóp méo thành lạm dụng tình dục, tạo thành một cuộc bạo lực mạng ghê gớm. Anh Đặng bị hàng loạt comment tấn công với cáo buộc sàm sỡ nạn nhân khi ấn ngực để giúp cô tỉnh lại. Thậm chí, một số người còn đặt câu hỏi kiểu: "Sao không đổi một người phụ nữ để ấn ngực?". Trời ơi, tình huống cấp cứu mà còn kén người à? 
Bên cạnh những kẻ toxic, nhiều người khác mạnh mẽ bênh vực anh Đặng: "Nếu một ngày nào đó tôi chẳng may ngất xỉu, những người tốt bụng làm ơn đừng ngần ngại, cứ ấn vào chỗ nào cũng được, miễn là cứu được tôi!", "Bệnh nhân không nói gì, đám cư dân mạng các người đến đây làm ầm ĩ lên", "Những người có suy nghĩ như vậy, nếu sau này gặp bác sỹ khác giới thì đừng điều trị, chỉ chờ chết thôi"... Chuẩn không cần chỉnh!
Phản hồi những chỉ trích, anh Đặng nói rằng tình hình lúc đó rất nguy cấp, anh chỉ nghĩ làm sao để cứu người chứ không có thời gian xét đến chuyện giới tính. Nghe mà thấy thương cho người làm nghĩa cử đẹp quá đi!
Nguồn: soha.vn
Câu chuyện vừa xảy ra ở Trung Quốc phần nào lý giải tại sao nhiều người e ngại khi thấy người gặp nạn, cân nhắc việc có ra tay giúp đỡ hay không.
Ngày 12/7, tại thành phố Hành Dương, tỉnh Hồ Nam, một chị phụ nữ bỗng ngất xỉu giữa đường luôn. Anh Đặng đi ngang qua đã quyết đoán áp dụng biện pháp xoa bóp tim ngoài lồng ngực để cố giúp cô tỉnh lại. Một người phụ nữ khác cũng tham gia sơ cứu. Cuối cùng, nạn nhân tỉnh lại và được đưa đến bệnh viện.
Không ngờ, nghĩa cử đẹp này lại bị một số người đưa lên mạng và bóp méo thành lạm dụng tình dục, tạo thành một cuộc bạo lực mạng ghê gớm. Anh Đặng bị hàng loạt comment tấn công với cáo buộc sàm sỡ nạn nhân khi ấn ngực để giúp cô tỉnh lại. Thậm chí, một số người còn đặt câu hỏi kiểu: "Sao không đổi một người phụ nữ để ấn ngực?". Trời ơi, tình huống cấp cứu mà còn kén người à?
Bên cạnh những kẻ toxic, nhiều người khác mạnh mẽ bênh vực anh Đặng: "Nếu một ngày nào đó tôi chẳng may ngất xỉu, những người tốt bụng làm ơn đừng ngần ngại, cứ ấn vào chỗ nào cũng được, miễn là cứu được tôi!", "Bệnh nhân không nói gì, đám cư dân mạng các người đến đây làm ầm ĩ lên", "Những người có suy nghĩ như vậy, nếu sau này gặp bác sỹ khác giới thì đừng điều trị, chỉ chờ chết thôi"... Chuẩn không cần chỉnh!
Phản hồi những chỉ trích, anh Đặng nói rằng tình hình lúc đó rất nguy cấp, anh chỉ nghĩ làm sao để cứu người chứ không có thời gian xét đến chuyện giới tính. Nghe mà thấy thương cho người làm nghĩa cử đẹp quá đi!
Nguồn: soha.vn