Giữa khu đô thị phường An Khánh (TP.HCM) đang xây dựng ầm ầm, hàng chục hộ dân lại rơi vào tình huống "khóc không ra nước mắt": có nhà nhưng không thể ra vào vì lối đi bị mất tăm sau khi triển khai các dự án Drama này đã kéo dài hơn cả thập kỷ luôn á, khiến cuộc sống nhiều gia đình bị đảo lộn hoàn toàn mà đến giờ vẫn chưa giải quyết xong.
Theo phản ánh của người dân, trước kia khu vực có một tuyến đường dẫn ra đường ven sông (giờ là đường số 38). Nhưng mà khi các dự án đô thị lần lượt được triển khai, lối đi cũ dần bị xóa sổ luôn rồi Từ đó, nhiều hộ dân phải dùng những lối đi tạm chật hẹp hoặc còn không luôn ấy chứ đừng nói là đường xịn.
Không ít căn nhà rơi vào tình trạng bị "kẹt cứng" giữa các công trình xây dựng, buộc chủ nhà phải bỏ đi nơi khác sinh sống.
Chia sẻ với phóng viên Kenh14, bà Đ.T.N.C., ngụ phường An Khánh, cho biết gia đình đã phải rời khỏi căn nhà của mình vì không còn đường ra vào nữa.
"Lối đi bị bít hết nên gia đình tôi không còn đường ra vào. Nhà cửa bỏ không lâu ngày, cỏ cây mọc um tùm, rắn rết xuất hiện nhiều, rất nguy hiểm. Vì vậy, khoảng một năm nay, tôi phải chuyển sang ở cùng con cháu", bà nói.
Điều khiến bà day dứt nhất là dù vẫn sở hữu ngôi nhà, gia đình lại không thể quay trở về sinh sống. Tức á!
"Tôi chỉ đề nghị các cơ quan chức năng tạo điều kiện cho gia đình có một lối đi để được trở về sinh sống trong chính căn nhà của mình. Chứ bây giờ có nhà mà không được ở, tài sản cũng không thể mang ra ngoài được", bà Đ.T.N.C chia sẻ.
Cùng chung hoàn cảnh, anh Lê Ngọc Điều cho biết việc triển khai dự án đã khiến nhiều hộ dân mất hoàn toàn lối đi hợp pháp luôn nha.
"Khi triển khai dự án, họ không chừa lối đi cho người dân nên chúng tôi không còn đường ra vào. Trong khu vực này, nhiều hộ dân đều có đầy đủ sổ đỏ, sổ hồng, hộ khẩu và được cấp số nhà, nhưng hiện chỉ còn một lối đi nhờ rộng chưa đầy 2m qua khu đất chưa xây dựng. Đến khi lối đi này bị rào lại thì nhiều hộ, trong đó có gia đình chú Pháp, cũng không còn đường đi, phải mở rào sang nhà tôi để đi nhờ", anh Điều cho biết.
Theo anh, mong muốn lớn nhất của người dân chỉ là có một lối đi ổn định để cuộc sống trở lại bình thường thôi chứ có đòi hỏi gì cao siêu đâu
"Điều chúng tôi mong muốn nhất là có một lối đi để ra vào. Chỉ cần có đường đi, xe cứu hỏa hay xe cấp cứu cũng có thể tiếp cận khi xảy ra sự cố, bảo đảm an toàn và thuận tiện cho người dân", anh nói.
Nhìn từ bên ngoài, khu vực này vẫn là những dãy nhà mới khang trang xinh xắn. Thế nhưng phía sau các công trình hiện đại ấy lại là nhiều căn nhà gần như bị cô lập vì không còn đường tiếp cận. Thương quá đi mất!
Những cánh cổng, số nhà vẫn còn nguyên vẹn nhưng phía trước chỉ còn khoảng trống hẹp bị kẹp giữa các bức tường xây kín. Theo người dân, con đường rộng khoảng 4m, dài hơn 20m từng gắn bó với khu dân cư suốt nhiều năm nay chỉ còn trong ký ức luôn rồi.
Ông Từ Hải Hà cho biết trước đây mỗi hộ đều có cổng và lối đi riêng. Tuy nhiên, khi các công trình mới được xây dựng, những lối đi này lần lượt bị bịt kín hết.
Đến nay, nhiều cánh cổng vẫn còn nhưng phía trước đã bị xây tường chắn, không còn lối tiếp cận. Một số hộ chỉ còn sử dụng được phần lối đi cũ để đi chung với các gia đình khác.
Không chỉ gặp khó khăn trong việc đi lại, nhiều hộ dân cho biết nhà cửa xuống cấp nhưng không thể sửa chữa do không có đường vận chuyển vật liệu. Hoạt động kinh doanh, buôn bán nhỏ của nhiều gia đình cũng bị đình trệ vì ngôi nhà không còn kết nối với đường giao thông công cộng. Rõ ràng là khổ thật sự
Người dân cho biết suốt nhiều năm qua, họ liên tục gửi đơn kiến nghị đến các cơ quan chức năng vì cho rằng việc triển khai dự án đã làm thay đổi hiện trạng, ảnh hưởng trực tiếp đến lối đi vốn có của các hộ dân. Tuy nhiên, đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Theo báo Phụ nữ TP.HCM, trước đây UBND quận 2 (cũ) từng đề xuất phương án các hộ dân cùng hiến một phần diện tích đất để mở tuyến đường rộng khoảng 4m, dài khoảng 100m kết nối với đường số 38 hiện hữu. Tuy nhiên, do các bên không đạt được sự đồng thuận nên phương án này không thể thực hiện.
Sau nhiều năm khiếu nại nhưng không tìm được tiếng nói chung, các hộ dân đã quyết định khởi kiện vụ việc ra tòa luôn.
Năm 2024, TAND TP Thủ Đức (nay là TAND Khu vực 2 TP.HCM) đã thụ lý vụ án tranh chấp lối đi liên quan đến khu vực này.
Trong quá trình giải quyết, tòa án nhiều lần có văn bản đề nghị UBND phường An Khánh cung cấp hồ sơ, tài liệu về nguồn gốc đất, quá trình sử dụng lối đi và hiện trạng khu vực tranh chấp.
Theo hồ sơ, TAND Khu vực 2 đã 4 lần gửi công văn đề nghị địa phương phối hợp cung cấp tài liệu phục vụ việc giải quyết vụ án. Tuy nhiên, đến nay vụ việc vẫn chưa được đưa ra xét xử.
Nguồn: techz.vn