Ơ kìa! Chém hàng xóm liệt nửa người chỉ vì... nói chuyện hơi to

MeoXinh8391

New member
cbe1c617e99ca1ce50b3.png


Nghe vợ chống hàng xóm nói chuyện to tí là bực mình, bác Nguyễn Đức Chung (Hà Nội) đã cầm dao phay ra chém luôn khiến người chồng liệt nửa người, còn người vợ thì tổn hại 3% sức khỏe. Quá khủng!

21bbaf10627926237e23.png


Ngày 15-7, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Chung (59 tuổi, trú tại Hà Đông, Hà Nội) 15 năm tù về tội "Giết người".

Theo hồ sơ vụ án, bị cáo Chung và gia đình ông N.V.H. (69 tuổi, bị hại) vốn là hàng xóm nhưng hay bất đồng trong sinh hoạt nên có mâu thuẫn với nhau. Drama lên đỉnh điểm vào tối 21-8-2020, lúc đó Chung đang ở nhà thì nghe thấy vợ chồng ông H. và bà N.T.D. (61 tuổi) nói chuyện to tiếng lúc cho cháu ăn cơm. Chung liền nói vọng ra: "Ngày thì mất trật tự ban ngày, đêm thì mất trật tự ban đêm", rồi hai bên bắt đầu cãi nhau qua lại.

5bbff1ecbeeeb5e15370.png


Trong lúc bực tức, Chung đi vào nhà lấy một con dao phay rồi đi ra đứng trước cửa. Cùng lúc đó, Chung thấy ông H. đi vào cửa nhà mình nên đã dùng dao chém một nhát trúng vào vùng trán khiến ông H. ngã xuống đất ngay lập tức.

Thấy vậy, bà D. liền ném chiếc bát ăn cơm vào người Chung để can ngăn thì bị bị cáo chạy ra chém 1 nhát vào mạn sườn trái. Bà D. bỏ chạy, hô hoán nên mọi người đến can ngăn Chung và đưa vợ chồng ông H., bà D. đi cấp cứu.

Hậu quả nghiêm trọng, ông H. bị tổn hại 81% sức khỏe, di chứng liệt 1/2 người bên trái, còn bà D. bị tổn hại 3% sức khỏe.

Tại tòa, bị cáo Chung thừa nhận hành vi phạm tội và nói gây án vì "vợ chồng hàng xóm hay nói to, gọi vợ, gọi cháu mà cả làng trên xóm dưới đều biết", khiến bị cáo thấy bực mình, phiền toái. Hôm xảy ra vụ án không kiểm soát được hành vi.

"Với sức của tôi mà cố ý giết người, chắc ông H. hôm nay không còn sống" - bị cáo nói và quay lại xin lỗi bị hại, đồng thời cho biết "không có tài sản gì để bồi thường, cũng không nhờ ai được, vì vợ đã bỏ đi nhiều năm, bị cáo một mình nuôi con".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top