Ui giời ơi, drama gì mà hot thế này! Hôm thứ 6 vừa rồi, tài khoản Twitter của chính CEO Jack Dorsey - người "cầm lái" mạng xã hội chim xanh này - đã bất ngờ đăng tải loạt tweet "không thể đỡ được". Twitter gọi đây là một vụ tấn công nghiêm trọng luôn các bạn ơi!
Cụ thể là có hơn 15 dòng tweet với nội dung... cực kỳ không ổn (ngôn ngữ tục tĩu + phân biệt chủng tộc luôn á ) được đăng vào khoảng 4 giờ chiều giờ địa phương. May sao Twitter đã nhanh tay xóa sổ các dòng tweet này khỏi tài khoản đã xác thực của sếp Jack (có tận 4 triệu follower đấy nhé!) sau khoảng 20 phút chúng lan tràn khắp nơi.
"Đúng rồi đó, tài khoản của Jack đã bị chiếm giữ rồi," Brandon Borrman - người phát ngôn của Twitter đã lên tiếng trên trang cá nhân. "Chúng tôi đang xử lý vụ này và tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra nè." Sau đó Twitter khẳng định "không có dấu hiệu nào cho thấy Twitter đang bị tấn công" nhưng vẫn cần thêm thời gian để điều tra kỹ càng.
Theo Bloomberg thì những dòng tweet "toxic" này có thể liên quan đến Chuckling Squad - một hội hacker đã từng nhận trách nhiệm cho nhiều vụ tấn công tài khoản Instagram và YouTube của các celeb khác vào đầu tháng này luôn đó!
Sau sự cố này, cộng đồng mạng đang lo lắng về khả năng bảo mật của Twitter đối với các tài khoản có tầm ảnh hưởng lớn - ví dụ như Tổng thống Mỹ Donald Trump, người mà ai cũng biết là "nghiện" Twitter để share quan điểm của mình.
"Tôi hi vọng họ không tấn công tài khoản của tôi nhưng nếu họ làm thì họ cũng chẳng biết thêm được nhiều hơn những gì tôi đã công khai đăng tải," ông Trump nói với báo giới khi rời Nhà Trắng hôm thứ 6. "Điều này cũng không quá tệ" - ông Trump nói với vẻ khá... bình tĩnh!
Còn về phía Twitter thì từ chối comment về những biện pháp bảo mật mà Jack Dorsey đang sử dụng. Fun fact: Năm 2016, tài khoản của anh ấy cũng từng bị hack thông qua kết nối với Vine rồi đấy!
Nguồn: soha.vn