TraHong3021
New member
Trời ơi, chuyện gì mà căng thế này! Sau khi đưa bệnh nhân L.T.M.H. (sinh năm 1998) vào viện điều trị, thì ông bố bị nhắc nhở vì... nói to quá. Thế là anh trai bệnh nhân bắt đầu chửi bới rồi lao vào đánh nhân viên bệnh viện luôn rồi
Chiều ngày 16-5, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng đã gửi văn bản đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) xin vào cuộc làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ xảy ra tại Khoa Cấp cứu.
Theo báo cáo của bệnh viện thì câu chuyện diễn ra như thế nào nè: Lúc 22 giờ 10 phút đêm 15-5, Khoa Cấp cứu tiếp nhận bệnh nhân L.T.M.H. (sinh năm 1998, sống ở đường Phù Đổng Thiên Vương, phường các bác sĩ đang cấp cứu cho con gái thì ông bố tên L.V.P. (sinh năm 1969, ở Đào Duy Từ, TP Đà Lạt) đứng ngay trong phòng cấp cứu gọi điện thoại to đùng, làm mất trật tự. Các bác sĩ và bảo vệ phải nhắc nhở, mời ra ngoài
Ra ngoài rồi nhưng ông này vẫn không nguôi, đứng chửi bới, xúc phạm các bác sĩ ca trực. Anh trai của bệnh nhân tên L.Q.P (sinh năm 1996) cũng đứng bên ngoài chửi bới và còn có ý định đánh điều dưỡng tại bàn tiếp nhận nữa chứ
Plot twist: Khi có bệnh nhân khác nhập viện, ông bố xông vào dùng tay đấm anh bảo vệ ngay trong phòng cấp cứu. Chưa dừng lại đó, anh trai bệnh nhân cũng lao vào đánh bảo vệ theo luôn. Cha con hợp lực quá trời!
Thấy vậy, điều dưỡng Bùi Thị Thùy can ngăn thì bị anh trai bệnh nhân chửi bới, đe dọa, liên tiếp đánh, tát vào mặt. Vụ việc chỉ dừng lại khi nhiều người can ngăn và lực lượng công an khu vực đến ghi nhận
Bác sĩ Lê Văn Tiến, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng, cho biết: "Sự việc đã đe dọa đến tính mạng, sức khỏe của cán bộ, ca trực cấp cứu và làm gián đoạn hoạt động của Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng khoảng 40 phút. Lãnh đạo bệnh viện đã báo cáo vụ việc lên Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) vào cuộc điều tra, xử lý theo quy định".
Nguồn: kenh14.vn