Ối giồi ơi, bạo lực lại nổ ra rồi các bạn ơi! Và lần này thì chính là ở Brazil - nước chủ nhà World Cup 2014 đang nóng hổi chuẩn bị cho giải đấu lớn nhất hành tinh
Chuyện là trong trận cầu cuối cùng của mùa giải giữa Atletico PR và Vasco da Gama (Serie A - Brazil), tension căng đét luôn á! Atletico đang cần thắng để giành vị trí top 3 trên BXH, từ đó có vé tham dự Copa Libertadores mùa sau. Còn Vasco da Gama thì đang nguy cơ xuống hạng, phải có điểm bằng được thì mới an toàn
Mới phút thứ 5 thôi mà Atletico PR đã ghi bàn mở tỉ số, và thế là drama bắt đầu! CĐV hai bên lời qua tiếng lại, nhìn nhau kiểu "thách đấm" luôn á. Rồi không lâu sau, BOOM - bạo động thực sự nổ ra rồi
Cảnh tượng trên khán đài nhìn mà rùng mình! CĐV Atletico PR bị đánh túi bụi, không thương tiếc gì hết. Cảnh sát có mang súng và đạn cao su đến rồi nhưng mà... vô dụng luôn các bạn ạ! Nhóm thanh niên bên phía Vasco da Gama vẫn cứ lao vào "xử" đối phương như không
Các cầu thủ trên sân cố gắng can ngăn nhưng mà "đàn gảy tai trâu" thật sự, không ai nghe cả. Một số người còn sợ đến mức bật khóc luôn ấy chứ
Sau khi cảnh sát kiểm soát được tình hình, trận đấu mới tiếp tục được. Nhưng hậu quả thì nặng nề lắm: 3 người phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Trong đó 2 người đã qua khỏi, còn 1 người vẫn đang phải chiến đấu với tử thần
Kết thúc trận đấu, Atletico PR thắng đậm 5-1 trước Vasco da Gama, chính thức giành vé dự Copa Libertadores. Còn Vasco da Gama thì... buồn thôi, phải xuống hạng với vị trí thứ 18 trên BXH, có 44 điểm sau 38 trận đấu. Nhưng mà cái giá phải trả cho trận đấu này thì quá đắt rồi
Nguồn: soha.vn