Ơ kìa, bố làm gì với con gái vậy trời?

KingChanh2k5

New member
123119d6d5a7eaef0c76.jpg


Một đoạn clip từ người bố đang gây bão tranh cãi khắp MXH.

Nói thật, ở nhiều gia đình giờ, vai trò của bố trong việc nuôi con khá là "mờ ảo". Có những ông bố gần như 0% tham gia vào đời sống tinh thần của con, để mẹ gánh hết mọi thứ, tạo nên kiểu "ly hôn giáo dục" vậy. Sự vắng mặt đó thường để lại những khoảng trống rất khó lấp đầy.

Nhưng cũng có một kiểu ngược lại nè, đó là những ông bố xuất hiện "full HD" trong đời sống của con, mà sự can thiệp ấy lại cho người ta cảm giác sai sai, thậm chí còn phản tác dụng nặng. Đến mức người ngoài nhìn vào chỉ biết đặt câu hỏi: "Ơ kìa, có cần đối xử với con ruột kiểu này không?"

Drama đang gây tranh cãi bắt nguồn từ một đoạn clip do người bố ở Trung Quốc đăng tải, quay lại hình ảnh cô con gái đang học đại học. Trong clip, bạn nữ mặc đồ ở nhà, nằm nghỉ trên chiếu. Thế nhưng, cách quay của ông bố lại trở thành tâm điểm "ám ảnh", khi ống kính liên tục lia từ trên xuống dưới, xoay nhiều góc, tạo cảm giác thiếu chừng mực cực kỳ.

Dù ở những khung hình cuối, ông bố có động tác che bớt một vài chi tiết, nhưng tổng thể video vẫn khiến nhiều người xem thấy không ổn chút nào. Không ít người cho rằng, cách quay này đã vượt qua ranh giới thông thường trong mối quan hệ cha con, đặc biệt khi video được đăng công khai trên mạng xã hội.

600d24707da375f92339.jpg


Việc cô gái đã đủ tuổi trưởng thành hay đang học đại học không có nghĩa là quyền riêng tư và sự tôn trọng cá nhân có thể bị xem nhẹ. Phản ứng trong phần comment phần nào cho thấy sự bối rối của người xem, khi có người thậm chí còn nhầm lẫn mối quan hệ giữa hai nhân vật trong video - một chi tiết đủ để thấy góc quay và cách thể hiện đã gây hiểu lầm đến mức nào rồi đấy.

Từ câu chuyện này, nhiều người bắt đầu nhìn lại khái niệm ranh giới trong giáo dục gia đình. Không phải cứ là bố mẹ thì có quyền làm mọi thứ với con, càng không phải cứ "ý tốt" là được phép vượt qua cảm giác của con. Giáo dục, trước hết, cần bắt đầu từ sự tôn trọng, bất kể là tôn trọng cơ thể, cảm xúc, quan điểm, suy nghĩ và quyền riêng tư của con, kể cả khi con đã trưởng thành rồi nhé!

Giáo dục giới tính không chỉ nằm ở những bài giảng khô khan trong sách vở, mà thể hiện rất rõ qua hành vi của người lớn trong đời sống hàng ngày. Cách bố mẹ nhìn con, nói về con, quay hình ảnh của con và chia sẻ chúng ra bên ngoài… tất cả đều góp phần hình thành nhận thức của con về giá trị bản thân. Khi ranh giới ấy bị xóa nhòa, điều con nhận được không phải là sự quan tâm, mà là cảm giác bị xâm phạm và thiếu an toàn.

Nhiều bậc bố mẹ vẫn quen nghĩ rằng con còn nhỏ, hoặc dù đã lớn thì "vẫn là con của mình", nên không để ý đến việc giữ khoảng cách cần thiết. Nhưng chính suy nghĩ đó lại dễ khiến con cái tổn thương mà không biết cách phản kháng. Việc công khai hình ảnh riêng tư, dù không xuất phát từ ý đồ xấu, cũng có thể khiến con cảm thấy bị đặt vào vị trí khó xử, thậm chí là xấu hổ trước người khác.

Giáo dục con cái, vì thế, không chỉ là dạy con cư xử đúng mực với xã hội, mà còn là dạy chính mình cách cư xử đúng mực với con. Biết hỏi ý kiến con trước khi chia sẻ, biết dừng lại khi con tỏ ra không thoải mái, biết phân biệt đâu là chăm sóc, đâu là can thiệp quá mức..., đó đều là những bài học không thể thiếu trong gia đình hiện đại. ✨

Cuối cùng thì, một đứa trẻ được nuôi dưỡng trong sự tôn trọng sẽ học được cách tôn trọng chính mình và người khác. Đó mới là mục tiêu quan trọng nhất của giáo dục, giúp con lớn lên an toàn, tự tin, hiểu rõ giá trị của bản thân, chứ không phải trở thành đối tượng để người lớn phô bày hay kiểm soát.

Theo Sohu

47d1a010d108506428c3.jpg


f852edd66d162fa430d2.jpg


71b3ec05f0f0c9904697.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top