Cặp vợ chongười đàn ông này quen biết gần 3 thập kỷ, tưởng là "huynh đệ nghĩa" vậy mà giờ chỉ muốn "toang" luôn mối quan hệ! Họ vẫn cung cấp cơm ăn, hỗ trợ tiền bạc và động viên tinh thần cho anh ta dù bản thân chỉ là những lao động nhập cư túi kẹp tại Thượng Hải đấy nha!
Chuyện là có một anh chàng tên Sun ở Trung Quốc đã lừa đảo cặp bạn thân lâu năm của mình số tiền hơn 700.000 nhân dân tệ (tầm 2,5 tỷ đồng) bằng chiêu trò "bá đạo" vô cùng: thay khóa căn hộ random của người khác rồi đóng giả chủ nhà để bán cho bạn mình luôn. Sốc chưa!
Sun vốn là dân Thượng Hải, từng có 2 cửa hàng nhưng phá sản tan tành. Anh ta còn có tiền án tội lừa đảo nữa này! Sau khi ra tù năm 2017, cặp vợ chồng kia đã cưu mang anh ta hết mực mặc dù điều kiện kinh tế không được khá giả gì.
Nghe xúc động quá, Sun đã thề "một ngày nào đó sẽ trả ơn". Nhưng cách trả ơn của anh ta thì... "độc" vô cùng đấy!
Trong mắt cặp vợ chồng này, Sun trông có vẻ "xịn xò": là người địa phương, có mặt bằng kinh doanh, lại còn khoe có em họ trong ủy ban làng quen biết rộng (hóa ra toàn là nói láo!).
Khi cặp vợ chồng nhờ giúp tìm nhà giá mềm, Sun đã lợi dụng luôn! Anh ta nói là có thể kiếm được BĐS giảm giá "ngon lành". Từ năm 2023, Sun bắt đầu "hút máu" hơn 700.000 nhân dân tệ từ họ với lý do là tiền đặt cọc mua nhà, các khoản vay sẽ được trừ vào giá cuối cùng (tin tưởng quá thì hóa ra...).
Hai năm sau (2025), anh ta tuyên bố đã kiếm được một căn hộ tái định cư và đòi thêm 400.000 nhân dân tệ (1,4 tỷ đồng) để hoàn tất deal.
Plot twist nè: căn hộ đó... KHÔNG PHẢI CỦA ANH TA!
Sun đã tìm một căn hộ bỏ trống lâu trong khu tái định cư, thuê thợ khóa với cái cớ mất chìa (không cần giấy tờ gì đâu nhé), rồi thay khóa luôn. Sau đó đưa cặp vợ chồng đi xem nhà, trao chìa khóa mới và ký hợp đồng mua bán "fake" chuẩn không cần chỉnh!
Chủ nhà thật - anh Wang - để trống căn hộ hơn 3 tháng để môi giới tìm người thuê. Đây chính là khoảng thời gian Sun lợi dụng để "làm màu"!
Vụ lừa đảo bị bóc phốt vào tháng 5/2025 khi anh Wang cùng người thuê tiềm năng đến nơi thì phát hiện chìa khóa không mở được cửa. Camera an ninh sau đó cho thấy ổ khóa đã bị thay, anh Wang lập tức báo công an.
Sau khi bị bắt, Sun thú nhận số tiền đã được dùng để trả nợ và trang trải cuộc sống, khả năng thu hồi gần như bằng 0. Cặp vợ chồng vẫn chưa thanh toán số tiền còn lại, tổng thiệt hại vượt quá 700.000 nhân dân tệ luôn!
Mới đây, tòa án địa phương đã tuyên án Sun 10 năm 3 tháng tù giam về tội lừa đảo và phạt 100.000 nhân dân tệ (355 triệu đồng). Còn anh thợ khóa thì chưa rõ có bị xử lý gì không.
Vụ việc này gây bão mạng xã hội Trung Quốc luôn!
Một netizen bình luận: "Cặp vợ chồng tội nghiệp quá, chắc tin bạn quá nên không kiểm tra giấy chứng nhận quyền sở hữu."
Người khác phẫn nộ: "Sun là kẻ vô lương tâm! Vô ơn kinh khủng, nên quỳ xuống xin lỗi cặp vợ chồng và dành cả đời chuộc lỗi!"
"Đừng bao giờ giao dịch BĐS qua các kênh không chính thống. Phải xác minh giấy tờ kỹ càng, đừng tin mù quáng vào lời giới thiệu của người quen," một người khác góp ý.
Bài học xương máu: dù thân thiết đến mấy, giao dịch BĐS phải cẩn thận, kiểm tra giấy tờ kỹ càng nhé mọi người!
Nguồn: SCMP
Nguồn: kenh14.vn
Chuyện là có một anh chàng tên Sun ở Trung Quốc đã lừa đảo cặp bạn thân lâu năm của mình số tiền hơn 700.000 nhân dân tệ (tầm 2,5 tỷ đồng) bằng chiêu trò "bá đạo" vô cùng: thay khóa căn hộ random của người khác rồi đóng giả chủ nhà để bán cho bạn mình luôn. Sốc chưa!
Sun vốn là dân Thượng Hải, từng có 2 cửa hàng nhưng phá sản tan tành. Anh ta còn có tiền án tội lừa đảo nữa này! Sau khi ra tù năm 2017, cặp vợ chồng kia đã cưu mang anh ta hết mực mặc dù điều kiện kinh tế không được khá giả gì.
Nghe xúc động quá, Sun đã thề "một ngày nào đó sẽ trả ơn". Nhưng cách trả ơn của anh ta thì... "độc" vô cùng đấy!
Trong mắt cặp vợ chồng này, Sun trông có vẻ "xịn xò": là người địa phương, có mặt bằng kinh doanh, lại còn khoe có em họ trong ủy ban làng quen biết rộng (hóa ra toàn là nói láo!).
Khi cặp vợ chồng nhờ giúp tìm nhà giá mềm, Sun đã lợi dụng luôn! Anh ta nói là có thể kiếm được BĐS giảm giá "ngon lành". Từ năm 2023, Sun bắt đầu "hút máu" hơn 700.000 nhân dân tệ từ họ với lý do là tiền đặt cọc mua nhà, các khoản vay sẽ được trừ vào giá cuối cùng (tin tưởng quá thì hóa ra...).
Hai năm sau (2025), anh ta tuyên bố đã kiếm được một căn hộ tái định cư và đòi thêm 400.000 nhân dân tệ (1,4 tỷ đồng) để hoàn tất deal.
Plot twist nè: căn hộ đó... KHÔNG PHẢI CỦA ANH TA!
Sun đã tìm một căn hộ bỏ trống lâu trong khu tái định cư, thuê thợ khóa với cái cớ mất chìa (không cần giấy tờ gì đâu nhé), rồi thay khóa luôn. Sau đó đưa cặp vợ chồng đi xem nhà, trao chìa khóa mới và ký hợp đồng mua bán "fake" chuẩn không cần chỉnh!
Chủ nhà thật - anh Wang - để trống căn hộ hơn 3 tháng để môi giới tìm người thuê. Đây chính là khoảng thời gian Sun lợi dụng để "làm màu"!
Vụ lừa đảo bị bóc phốt vào tháng 5/2025 khi anh Wang cùng người thuê tiềm năng đến nơi thì phát hiện chìa khóa không mở được cửa. Camera an ninh sau đó cho thấy ổ khóa đã bị thay, anh Wang lập tức báo công an.
Sau khi bị bắt, Sun thú nhận số tiền đã được dùng để trả nợ và trang trải cuộc sống, khả năng thu hồi gần như bằng 0. Cặp vợ chồng vẫn chưa thanh toán số tiền còn lại, tổng thiệt hại vượt quá 700.000 nhân dân tệ luôn!
Mới đây, tòa án địa phương đã tuyên án Sun 10 năm 3 tháng tù giam về tội lừa đảo và phạt 100.000 nhân dân tệ (355 triệu đồng). Còn anh thợ khóa thì chưa rõ có bị xử lý gì không.
Vụ việc này gây bão mạng xã hội Trung Quốc luôn!
Một netizen bình luận: "Cặp vợ chồng tội nghiệp quá, chắc tin bạn quá nên không kiểm tra giấy chứng nhận quyền sở hữu."
Người khác phẫn nộ: "Sun là kẻ vô lương tâm! Vô ơn kinh khủng, nên quỳ xuống xin lỗi cặp vợ chồng và dành cả đời chuộc lỗi!"
"Đừng bao giờ giao dịch BĐS qua các kênh không chính thống. Phải xác minh giấy tờ kỹ càng, đừng tin mù quáng vào lời giới thiệu của người quen," một người khác góp ý.
Bài học xương máu: dù thân thiết đến mấy, giao dịch BĐS phải cẩn thận, kiểm tra giấy tờ kỹ càng nhé mọi người!
Nguồn: SCMP
Nguồn: kenh14.vn