ThoXanh2894
New member
Đi du lịch ở bãi rác giữa biển mà còn phải đặt lịch chờ hàng tháng trời? Nghe vô lý vậy thôi chứ ở Singapore thì 100% có thật luôn đó nha!
Đọc tiêu đề đừng shock hay sợ ngay nhé, yên tâm là không có cảnh rác chất đống ngổn ngang, bốc mùi tanh tưởi đâu. Vì đây là Singapore mà – xứ sở mà mọi thứ đều sạch bong kin kít, kể cả... bãi rác luôn ấy
Thật sự bãi rác này sạch đến mức nó trở thành một địa điểm du lịch xịn sò của Singapore luôn á. Nói cho chuẩn thì bãi rác này chính là một hòn đảo tên Semakau nằm ngoài khơi phía nam Singapore. Nhìn bề ngoài thì chill phết, giống hệt khu bảo tồn thiên nhiên xanh mướt, cây cối um tùm, nhưng phía dưới mặt đất lại chứa tận 9,8 triệu tấn rác thải đó nha!
Vì đất đai có hạn, chính phủ Singapore phải động não tìm giải pháp xử lý rác sao cho tiết kiệm diện tích tối đa. Thế là các bác khoa học Singapore đã nghĩ ra nhiều chiêu siêu xịn, trong đó có việc cải tạo đảo Pulau Semakau thành bãi rác ngoài biển đầu tiên của nước này.
Cơ sở hạ tầng đầu tư cho đảo này lên tới 360 triệu USD luôn nha, với bức tường bao quanh dài 7 km làm từ cát, đá và đất sét, chặn chẽ chẽ để tránh chất thải rò rỉ ra ngoài. Rác được đốt thành tro ở đất liền trước khi chuyển ra đảo, rồi đổ vào ô chứa dưới lòng đất, phủ nước và đất lên trên, cây rừng sẽ mọc tự nhiên trên lớp đất đó. Còn khí thải từ lò đốt rác phải qua xử lý siêu phức tạp để đảm bảo môi trường xung quanh không bị ảnh hưởng gì.
Điểm đỉnh nhất ở Semakau chính là hệ sinh thái phong phú cực kỳ, với hơn 700 loài động thực vật, trong đó có cả những loài có nguy cơ tuyệt chủng đang sống ngay trên... bãi rác á trời! Nơi này đã thành khu bảo tồn cho các loài động vật quý hiếm như diệc mỏ dài, choi choi Malaysia, cá heo trắng Trung Quốc...
Nguồn: kenh14.vn