Trưa ngày 25/8, một bác trung niên mang theo "con" lê 5 tác dụng trong người đã bị CSHS bắt gọn luôn rồi.
Lúc 11h50 sáng nay (25/8), tổ công tác Y1/141 – CATP.Hà Nội đang làm nhiệm vụ tại ngã tư đường Giải Phóng – Trường Chinh thì phát hiện một bác trung niên điều khiển xe máy có nhiều biểu hiện khả nghi, liền dừng xe kiểm tra ngay.
Ngay lập tức đối tượng tỏ vẻ "anh chị" hất hàm "xưng mày, tao" với các cán bộ chiến sỹ công an cực kỳ ngạo. Nhưng khi biết đụng phải CSHS số 7 Thuyền Quang thì ông này lại "đổi giọng" ngoan ngoãn bất thường, mồm liến thoắng: "Đầu óc em nó không bình thường, chẳng may nhỡ lời, mong các anh tha lỗi"
Thái độ "ngoan" đột ngột này không qua mặt được các anh CSHS đâu nhé! Nhiều khả năng ông này có cất giấu ma túy hoặc hàng nóng trong người, dưới yên xe. Lập tức các chiến sĩ CSHS nhanh chóng áp sát, tiếp cận không để đối tượng có cơ hội manh động gây nguy hiểm cho người dân.
Khám túi quần sau của đối tượng, tổ công tác thu giữ một lưỡi lê của quân đội nước ngoài luôn Đặc biệt đây là loại lưỡi lê xịn xò có tới 5 tác dụng: đâm, chém, đào, chặt và có thể cưa được cả sắt loại nhỏ. Độ hiếm của hung khí này thể hiện ở chỗ không hề được bán rộng rãi trên thị trường vũ khí vùng biên giới và phải là các tay anh chị có "số má" mới có trong tay để sử dụng nha.
Ngay sau đó tổ công tác đã dẫn giải đối tượng trên về trụ sở Phòng CSHS để điều tra làm rõ nguồn gốc của loại vũ khí trên.
Cũng trong sáng 25/8, tại khu vực ngã tư Trường Chinh – Phố Vọng, Thượng sỹ Nguyễn Văn Kiên – Đội CSGT số 2 đã mưu trí tóm gọn một đối tượng không đội mũ bảo hiểm khi ông này định quay đầu bỏ chạy gây nguy hiểm cho người đi đường.
Nghi ngờ thanh niên này có dấu hiệu phạm pháp hình sự, tổ công tác Y2/141 đã tổ chức khám xét và phát hiện Trần Hùng Vĩ (SN 1972) ở Đầm Trấu, Hai Bà Trưng tàng trữ một bình xịt hơi cay trong xe Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Phòng CSHS xử lý.
Nguồn: soha.vn