Đúng là có chuyện lạ đời này chứ không đùa đâu nhé!
Thường thì khi có người thân vào cấp cứu mà được các bác sĩ nhiệt tình cứu giúp, gia đình nào cũng biết ơn và tìm cách báo đáp phải không nào? Thế mà một ông bố đến từ Vũ Hán, Trung Quốc lại làm ngược hẳn lại, khiến ai nghe cũng phải "what the..."
Chuyện là con trai ông Li bị tắc mạch phổi nghiêm trọng, được đưa cấp tốc vào bệnh viện. Để kịp thời cứu chữa, các bác sĩ đã phải cắt luôn cái quần của cậu bé ra cho nhanh.
Và rồi đây, sau khi con trai qua khỏi cơn nguy kịch, ông Li đã... gửi đơn lên bệnh viện đòi bồi thường 1.500 nhân dân tệ (tầm hơn 5 triệu đồng) tiền quần bị cắt
Netizen Trung Quốc giờ đang đặt dấu hỏi chấm to đùng về hành động của ông bố này. Sự việc tuy xảy ra từ 11/9 nhưng đến giờ vẫn gây drama vì quá vô lý.
Con trai ông Li là một cậu bé khá mũm mĩm, đột ngột ngất xỉu mất ý thức do tắc nghẽn động mạch phổi. Cậu được đưa thẳng vào phòng cấp cứu và camera đã ghi lại cảnh bác sĩ phải cắt phăng chiếc quần bó chặt của cậu ra để kịp cứu mạng.
Ông Li "ăn vạ" vì chuyện này không thôi. Còn than thêm là toàn bộ giấy tờ trong ví của con trai cũng mất tích sau khi vào phòng cấp cứu. Cộng 2 lý do này lại, ông đòi bệnh viện phải chịu trách nhiệm bồi thường hơn 5 triệu đồng luôn
Nghe nực cười phết nhưng vì ông Li quá dai dẳng, bệnh viện đã chi 1.000 nhân dân tệ (khoảng gần 3,5 triệu) để giải quyết và nói với phóng viên: "Với một số người 1.000 tệ chẳng là gì nhưng với ông ấy thì có lẽ nó quý như mạng sống vậy".
Mọi việc kết thúc thế nhưng cư dân mạng vẫn còn bàn tán ầm ĩ. Họ không hiểu sao ông Li lại nhất định đòi tiền bệnh viện với lý do trời ơi đất hỡi như vậy.
"Chẳng lẽ ông ấy không thấy các bác sĩ đã vất vả thế nào để cứu con trai mình sao? 1.000 tệ lại to đến vậy sao, hơn cả mạng sống con mình sao?", một bạn trẻ bình luận.
"Sau câu chuyện này thì chắc ai trước khi lên bàn phẫu thuật cũng phải nhắc bác sĩ rằng hãy canh chừng quần áo của tôi và đừng làm rách nhé. Đúng là nực cười", một người khác góp ý kiến
Trong phòng cấp cứu, camera đã ghi lại toàn bộ diễn biến.
Đến giờ, câu chuyện của ông Li đã thu hút hàng trăm nghìn like và hàng chục nghìn comment trên mạng xã hội Weibo. Vẫn chưa ai rõ động cơ của ông Li là gì, chỉ biết số người ủng hộ ông rất ít, chiếm phần nhỏ xíu trong số người biết chuyện thôi.
Nguồn: soha.vn