Lên mạng tìm bí kíp làm giàu vì bị vợ "dìm" tơi tả, ông chồng 30 tuổi kiếm 10 triệu/tháng không ngờ dân mạng lại khuyên... bỏ vợ cho nhanh
Lương 10 triệu ở tuổi 30 còn bị chê, netizen gợi ý "đổi vợ" cho khỏe?
Chuyện lương chồng và nộp bao nhiêu cho vợ mỗi tháng là drama "trending" muôn đời của hội chị em rồi, từ đời thực đến mạng xã hội đều chanh sả cực mạnh
Chắc là vợ bị hội bạn xoáy vào vòng xoáy "chồng người ta" quá nên một anh chồng 30 tuổi đành phải lên diễn đàn kể khổ.
Anh viết: "Tình hình là em vừa bị vợ chê vì già đầu rồi mà không làm được trò trống gì. Lương ba cọc ba đồng không lo được việc gì to tát. Em nghĩ ngợi quá nên đem vấn đề lên đây hỏi các cụ. Em xin hỏi 2 câu.
1. Em đang làm Nhà nước, lương và các khoản thu nhập khác bình quân được 10 triệu/tháng. Thu nhập như vậy có phải kém lắm không? Em 30 tuổi nhé.
2. Em hạ quyết tâm phải kiếm được đều đặn 50 triệu/tháng. Vậy các cụ đạt được mốc này ở tuổi bao nhiêu?
Em cũng chỉ mong cuộc sống vui vẻ, nhưng không có tiền thì cái gì cũng trở nên phức tạp và không vui. Nên em quyết tâm năm nay sẽ bắt đầu làm gì đó để nhà đỡ cực. Có thể vay mượn và ra ngoài làm. Em cảm ơn các cụ các mợ trước. Em bổ sung tí là em làm ở Hà Nội".
Chỉ vài tiếng đồng hồ sau, status "than thân trách phận" của ông chồng vừa "tam thập nhi lập" (30 tuổi đáng ra đã tự lập thân, lập nghiệp theo lời các cụ) đã có hàng nghìn like và comment rần rần
Mục đích chính của anh chàng chắc không phải nói xấu vợ, mà là muốn xin tips làm giàu + tham khảo mức lương chung của đàn ông 30 tuổi thôi.
Nhưng plot twist đây rồi Thay vì được tư vấn nghiêm túc, trong hàng trăm comment, hiếm hoi mới thấy lời khuyên chân thành như của Facebooker Minh Nguyen:
"Mình có 3 lời khuyên giúp bạn:
1. Thường thì con đường môi giới là cách tốt để đạt thu nhập khá cho các bạn mới bắt đầu và không có vốn lớn. Môi giới cũng có nhiều sản phẩm: nhà cửa, đất đai, xe cộ, tài chính... Công sức của mình bỏ ra, mối quan hệ, thời gian do mình thu xếp. Cần cù và có phương pháp tốt là có thể thành công.
2. Hãy nhìn quanh những người bạn hay giao tiếp, tầm 20 người thôi, xem thu nhập của họ trung bình bao nhiêu? Nếu họ thu nhập tầm như bạn thì cần tìm những mối quan hệ mới, giao du với những người có thu nhập ít nhất bằng mục tiêu của bạn, tốt nhất là gấp đôi, gấp ba lần.
3. Có sự phát triển thu nhập rồi thì cần dành ít nhất 10% (có thể lên tới 30%) để đầu tư cho chính mình. Đầu tư ở đây là để nâng cấp mình lên: kiến thức, mối quan hệ, hình thức, giáo dục... Tham gia các khóa học của các chuyên gia có tiếng trong lĩnh vực bạn theo đuổi là điều nên làm.
Chúc bạn may mắn. Cái gia vị này không thể thiếu được".
Còn đa phần comments khác thì... hơi toxic đấy Nhiều người vào khoe mình chưa 30 đã kiếm được gấp 3, gấp 5 lần 10 triệu, rồi bảo anh bị vợ chê là... đúng lắm nha (!).
Một số chị em thẳng thắn comment: "30 mà thu nhập chỉ có thế thì đúng là kém anh ạ, vợ anh nói chẳng sai đâu"
Nhưng phũ phàng nhất là phần đông anh em lại khuyên anh... đổi vợ hơn là tăng thu nhập gấp 5 lần
Những comment kiểu: "Thế vợ chú làm gì? Cô ấy có đi làm cùng chú gánh vác gia đình không, thu nhập bao nhiêu, hay chỉ ở nhà bế con rồi sang hàng xóm hóng hớt để rồi đứng núi này trông núi nọ?"; "Thôi tôi khuyên thật lòng, ông nên rèn lại vợ đi là hơn. Lòng tham của đàn bà là cái giếng không đáy, khi ông lên đến 50 triệu rồi vợ ông lại so kè với người kiếm được 100 triệu, rồi vài tỉ, thì không bao giờ ông đáp ứng nổi đâu"; "Anh hãy bảo vợ: 'Đến khi anh thu nhập 50 triệu thì chưa chắc em còn là vợ anh' xem chị nhà bảo sao"... nhan nhản phía dưới post.
Lạ thật, không ít anh em hưởng ứng nhiệt tình những lời "tư vấn" đổi vợ này
Plot twist: Sau lưng đàn ông thành công là phụ nữ biết... đòi hỏi đấy!
Chuyện so kè "chồng người ta", "vợ người ta" thì không bao giờ cũ, nhất là khi mạng xã hội tràn ngập cả màn khoe lẫn "dìm" nhau
Chị em phụ nữ bị chồng chê thì thường vì ngoại hình "xuống cấp" sau sinh, ăn mặc úi xùi, hoặc vụng về việc bếp núc. Và khi bị chê, các chị sẽ nghĩ ngay đến việc tự sửa mình: tập gym, giảm cân, học nấu ăn... sao cho chồng vừa lòng.
Ngược lại, có hàng tá thứ để chị em so sánh chồng, từ sự quan tâm, cách yêu thương, độ đẹp trai, lãng mạn... cho đến thu nhập, nhà cửa xế hộp.
Nhìn lại chồng mình, chị em sẽ "moi" ra cả núi tật xấu: lười việc nhà, biếng tắm, mê chơi, vô tâm, kiếm tiền ít...
Nhưng cánh mày râu, thay vì khuyên nhau thay đổi, lại xúi giục bỏ vợ, vì cho rằng lòng tham của phụ nữ là vô đáy?
Không phủ nhận chuyện đàn bà hay ghen tị, so bì chồng mình - chồng người, và thường ngưỡng mộ đàn ông vì... cái ví. Nhưng không có nghĩa đàn bà chỉ đánh giá phong độ đàn ông qua độ dày của ví tiền nha!
Họ còn "cân đo đong đếm" sự thành đạt qua ý chí tiến thủ, chí hướng, uy tín xã hội, mối quan hệ đồng nghiệp, đam mê công việc và cả sự thăng tiến nữa.
Một người vợ đòi hỏi chồng tăng thu nhập từ 10 triệu lên 50 triệu, chưa hẳn vì hám của, mà có thể muốn kích thích tiềm năng của chồng, muốn chồng không an phận với hiện tại.
Suy cho cùng, phía sau một người đàn ông thành đạt là một người phụ nữ biết cách "đòi hỏi", biết cách khiến chồng "nóng mặt" mà tiến lên. Tất nhiên, cái sự "biết" này cực kỳ quan trọng đấy!
Bởi họ cần biết năng lực của chồng, biết động viên, biết giới hạn, biết thời điểm, và biết đồng hành. Đâu phải ai cũng là kiều nữ và đại gia, và cần cẩn trọng chuyện khi chưa thành đại gia mà đã trở thành "người cũ" của chồng.
Lúc đó, chẳng những không có chồng thu nhập 50 triệu ở tuổi 30, mà còn mất toi cả anh chồng thu nhập 10 triệu nữa, thế thì game over luôn!
Muốn làm vợ của ông chồng 30 tuổi giàu có, sang xịn, thu nhập 8-9 con số, bản thân phụ nữ cũng cần là bệ đỡ, người tư vấn, hỗ trợ, là động lực thúc đẩy chồng mình, chứ không phải cứ càm ràm ca thán là được đâu nha các chị!
Nguồn: soha.vn