Tối 3/8, công an Hà Nội vừa thông báo đã bắt được 2 trong 3 nghi phạm gây ra cái chết cho một trung úy công an chỉ vì chuyện... nhường đường trên đê. Nghe mà tức á!
Cụ thể, 2 đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Văn Thùy (sinh 1988, ở Ba Vì, Hà Nội - có 1 tiền án về ma túy) và Nguyễn Quang Duyên (sinh 1986, ở Phúc Thọ, Hà Nội - có tiền sự về cố ý gây thương tích).
Còn tên thứ 3 là Đào Văn Vinh (sinh 1977, ở Quốc Oai, Hà Nội, có 1 tiền án về trộm cắp tài sản) thì đang bỏ trốn. Công an đang truy nã gấp nha!
Tang vật thu được là chiếc xe Kia Morning biển số 30A-589.87 mà bọn này dùng để gây án.
Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Theo Thông tấn xã, khoảng 18h40 ngày 2/8, Trung úy Đỗ Tuấn Hoan (sinh 1987, ở Thạch Thất, Hà Nội) - cán bộ Đội Quản lý hành chính và trật tự xã hội Công an huyện Quốc Oai đang đi xe máy tan ca về nhà.
Khi đến đoạn đường đê Phúc Đức thuộc xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, anh gặp ô tô Kia do Thùy lái chở Duyên, Vinh và 2 phụ nữ đang đi phía sau bấm còi xin vượt.
Nhưng mà đường hẹp, xe cộ đông đúc nên anh Hoan không thể tránh vào lề được. Thế là Thùy không vượt được. Vậy mà thay vì bình tĩnh, tên này lại nghĩ ngay là anh Hoan "cố tình cản đường"
Rồi bi kịch xảy ra...
Nghĩ vậy nên Thùy đã lái xe đuổi theo rồi ép xe máy của anh Hoan vào lề đường. Ngay khi anh dừng xe, cả 3 tên lao ra đánh hội đồng tới tấp cho dù người dân xung quanh có cố can ngăn.
Đánh đến khi nạn nhân gục xuống, bọn chúng mới lên xe chạy về hướng quốc lộ 32.
Dù được bà con đưa đi cấp cứu ngay tại trạm y tế xã Sài Sơn rồi chuyển lên bệnh viện 198 - Bộ Công An, nhưng trung úy Đỗ Tuấn Hoan đã tử vong lúc 19h45 cùng ngày do vết thương quá nặng. Đau lòng quá đi...
Công an vào cuộc nhanh chóng
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Giám đốc CATP Hà Nội đã ra lệnh truy tìm hung thủ gấp. Đến sáng 3/8, đã bắt được 2 nghi can và triệu tập 2 phụ nữ có mặt tại hiện trường.
Hiện cơ quan điều tra đang truy tìm tên còn lại đang bỏ trốn, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý 2 đối tượng theo đúng pháp luật.
Nguồn: soha.vn