Ồ không! Quan chức TQ vay 225 triệu đô rồi... bùng cả họ luôn

8369f3560db22a7e46b7.jpg


Chuyện gì đây trời ơi! Một ông quan chức Trung Quốc vừa làm nên "kỳ tích" khi đưa cả đại gia đình 11 người "cao chạy xa bay" cùng với núi tiền vay nợ lên tới 1,4 tỷ nhân dân tệ (tương đương 225 triệu USD) từ ngân hàng và người quen. Phát sốt luôn á!

Theo South China Morning Port đưa tin, nhân vật chính trong drama này là ông Zhong Qizhang, từng ngồi ghế Phó Chánh văn phòng huyện Huidong, tỉnh Quảng Đông.

Nhưng mà giờ thì ông này đã từ chức và "biến mất" cùng cả đại gia đình lẫn toàn bộ số tiền mượn về. Tờ Southern Metropolis News cho hay, ông Zhong chủ yếu lấy tiền từ người quen và ngân hàng. Tưởng tượng mà xem, vay nhiều đến vậy mà vẫn xoay được sao?

Đội hình "bỏ trốn" của ông này cũng đông đúc không kém nhé: mẹ ruột, vợ, con gái, hai anh em trai, một người anh em họ và anh rể. Tổng cộng 11 người hẳn hoi!

Mà điều kinh điển nhất là gì bạn ơi? Ngay sau khi "chuồn" thành công, ông Zhong còn nhắn tin báo mấy chủ nợ là đừng có mơ lấy lại tiền nữa nhé!

"Tôi thực sự rất biết ơn mọi người đã tin tưởng và cho tôi vay tiền. Nhưng tôi thực sự không thể giữ lời hứa trả lại số tiền đã vay. Tôi rất tiếc", tin nhắn của ông Zhong gửi một số chủ nợ viết vậy đó. Kiểu xin lỗi này nghe sao mà... nhẹ nhàng quá vậy trời?

Theo truyền thông Trung Quốc, không ai biết làm sao mà ông Zhong vay được số tiền khủng đến vậy và ông ta đã hứa hẹn gì để các chủ nợ tin tưởng đến thế.

Plot twist tiếp theo: Southern Metropolis News còn tiết lộ ông Zhong đã chiếm đoạt luôn tiền đặt cọc của người mua 58 căn hộ trong một dự án bất động sản mới ở huyện Huidong. Vậy là drama càng thêm dài tập rồi!

Chiếc xe hơi của ông bị bỏ lại ở nhà ga Zhangmutou, gần thành phố Đông Quản. Chắc là để đánh lạc hướng nhỉ?







Nguồn: soha.vn
 
Back
Top