Ơ không! Nam Phi: 1 tuần quốc tang cho các anh thợ mỏ bạch kim qua đời

16cf03bb44547e9d0d44.jpg


Ôi chao, tình hình tại Nam Phi căng đét rồi các bạn ơi! Ít nhất 34 người đã thiệt mạng, 78 người bị thương và khoảng 250 người bị bắt trong cuộc đụng độ nghiêm trọng với cảnh sát luôn

Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma đã phải ra lệnh quốc tang 1 tuần dành cho những thợ mỏ xấu số qua đời trong vụ đụng độ với cảnh sát tại mỏ bạch kim Marikana hôm 16/8. Đây là mỏ của hãng Lonmin - công ty sản xuất bạch kim lớn thứ 3 thế giới đó các bạn.

Vụ việc xảy ra tại phía tây bắc Johannesburg với con số thương vong khủng khiếp: 34 người mất mạng, 78 người bị thương và khoảng 250 người bị bắt giữ

Trong thời gian quốc tang này, cờ rủ sẽ được treo tại tất cả các cột cờ của Nam Phi và cả các cơ quan đại diện của nước này trên toàn thế giới nữa.

5d7d17ca62cfe5071cf1.jpg


Nhưng mà drama chưa dừng lại đâu nhé! Phát ngôn viên hãng Lonmin là Gillian Findlay đã có phát ngôn gây tranh cãi khi cho biết những công nhân tại khu mỏ này "hoặc quay trở lại làm việc, hoặc có thể bị sa thải". Ủa, sao hơi bị vô cảm vậy?

Đương nhiên là các anh thợ mỏ không đồng ý rồi! Họ nói rằng đây là sự thiếu tôn trọng với những người đã khuất.

"Hi vọng chúng tôi quay trở lại giống như một sự xúc phạm. Rất nhiều bạn bè và đồng nghiệp của chúng tôi đã chết, và sau đó họ hi vọng chúng tôi lại làm việc. Không bao giờ!", anh Zachariah Mbewu, một công nhân tại đây, chia sẻ với giọng đanh thép.

Anh Mbewu khẳng định sẽ không ai quay lại làm việc khi họ còn đang để tang những người đã mất và khi họ chưa nhận được thứ mình đã yêu cầu (chắc là tăng lương chăng? )

Còn những thợ mỏ bị bắt thì sẽ phải hầu tòa nữa.

Background check một chút nhé: Các anh thợ mỏ tại Marikana đã nhiều lần đình công đòi tăng lương nhưng đều không được đáp ứng. Trước đó cũng đã có hơn 10 người, trong đó có 2 cảnh sát, thiệt mạng trong những vụ đụng độ tại khu mỏ này rồi

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top