Ơ hình như 2 ông chồng bỏ quên vợ con ở Huế? Nhưng cái kết có hậu nha mọi người! ✨

TamIu2724

New member
81175e9ecc32438fa426.jpg


Sáng sớm nay lúc 4h, 5 người này đã được hỗ trợ lên tàu từ Huế về Nghệ An rồi nha! Mỗi người còn được địa phương hỗ trợ 2 triệu đồng luôn

8552da9164c72482e0db.jpg


Câu chuyện là thế này: tối 27/7, lãnh đạo huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế) cho biết sau khi phát hiện 2 chị cùng 3 bé bị 2 ông chồng "bỏ quên" tại chốt kiểm soát dịch (trời ơi sao lại quên được vợ con ), lực lượng chức năng địa phương đã kịp thời bố trí cho mọi người ở tạm trong nhà cộng đồng, hỗ trợ mỗi chị 2 triệu đồng, đồng thời test nhanh kháng nguyên COVID-19.

Tin vui là kết quả test nhanh lần 2 vào tối 27/7, cả 2 mẹ và 3 con đều âm tính hết nè! Vào lúc 4h sáng ngày 28/7, 5 người này được hỗ trợ đi tàu từ Huế ra Nghệ An để về quê. Lực lượng chức năng cũng đã liên hệ với chính quyền địa phương ở xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An rồi, để bên đó sẽ đón về và cách ly phòng dịch theo quy định.

Ông Nguyễn Đình Bách, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền giải thích thêm là sau khi tìm hiểu mới biết hai gia đình người Nghệ An này là đồng bào dân tộc thiểu số. Trong quá trình tiếp nhận và trung chuyển, các bác nhầm tưởng xe ô tô trung chuyển sẽ chở thẳng vợ con ra Nghệ An luôn. Vì vậy khi nhận lại xe máy, các anh đã chạy thẳng ra Nghệ An (chứ không phải cố tình bỏ đâu nha!). Ngay sau đó, lực lượng chức năng của Thừa Thiên Huế đã liên lạc, nhờ Công an Nghệ An tìm hai anh này.

c95082711cc149d859f9.jpg


Để mình kể lại từ đầu cho mọi người hiểu nha: Anh Xồng Bá Định (21 tuổi, quê ở xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) cùng một người đàn ông khác chở theo vợ con - tổng cộng 7 người - chạy xe máy từ Bình Dương về quê. Ngày 26/7, khi đến chốt kiểm soát dịch ở đèo Hải Vân, những người đi xe máy được lực lượng phòng dịch của Thừa Thiên Huế trung chuyển bằng xe khách qua tỉnh.

Sau khi đến chốt kiểm dịch Phong Điền, xe trung chuyển dừng để xuống xe, anh Định cùng với bạn đồng hành đã lấy xe máy chạy thẳng ra Nghệ An (nghĩ rằng vợ con cũng đi theo ). Sau khi phát hiện vợ con còn "mắc kẹt" ở Thừa Thiên Huế, các anh đã dừng nghỉ dọc đường để chờ đợi.

Ông Nguyễn Đình Bách xác nhận: "Chúng tôi đã test nhanh âm tính lúc 7h tối rồi, giờ mua vé tàu cho họ ra. Có một chuyến tàu lúc 4h sáng, chúng tôi cũng đã liên hệ Ủy ban huyện Kỳ Sơn và họ sẽ đón ngoài kia".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top