BiMimi5021
New member
Tự đặt ra một điều luật rồi đưa ra án phạt đầy sơ hở cho Quế Ngọc Hải, giờ VFF phải tự "dọn dẹp căn bếp" mình làm bừa rồi đó
Theo dõi màn tranh cãi căng đét mấy ngày qua quanh vụ Quế Ngọc Hải phải đền bù toàn bộ tiền chữa trị cho Anh Khoa, thấy rõ VFF đã để lộ ít nhất 2 lỗ hổng to đùng trong điều luật và cách xử phạt trung vệ xứ Nghệ này.
Lỗ hổng thứ nhất nè: Trong điều luật mà VFF khẳng định mình "không vẽ ra", còn HLV Lê Thụy Hải lại khẳng định "chưa bao giờ nghe tới" về việc bắt cầu thủ phạm lỗi phải đền bù - thì lại không hề quy định rõ cầu thủ bị chấn thương được phép chữa ở đâu, theo hình thức nào
Điều này dẫn đến một câu hỏi khó đỡ: nếu cầu thủ bị chấn thương mà chữa mãi không khỏi, muốn chữa từ Đông sang Tây, từ Nam ra Bắc thì chi phí sẽ lên đến bao nhiêu? Và liệu có hợp lý không khi người gây chấn thương cứ phải "bám đuôi" mãi để trả tiền?
Chính phía SLNA nhiều ngày qua đã lên tiếng "kêu trời" với VFF về vấn đề này. Hiện tại Anh Khoa mới chữa ở Singapore thôi đã tốn tận 800 triệu đồng rồi. Trong trường hợp cầu thủ này cần điều trị thêm ở nơi khác, ví dụ như Mỹ chẳng hạn, thì chi phí sẽ "bay" đến đâu nữa?
"Đáng nhẽ án phạt phải ghi rõ điều trị ở đâu. Ghi chung chung như vậy, nếu chữa ở Singapore không khỏi, Anh Khoa phải tiếp tục điều trị tại Mỹ hay châu Âu thì không lẽ Ngọc Hải phải chạy theo cậu ta cả đời?" – ông Nguyễn Hồng Thanh, Tổng giám đốc CLB SLNA nói thẳng luôn.
Quế Ngọc Hải muốn góp phần tiền giúp Anh Khoa chữa chấn thương là điều đáng khen, nhưng không thể ép cầu thủ này gánh hết mọi chi phí được chứ!
"Nếu Ngọc Hải giải nghệ thì người ta cười vào bóng đá Việt Nam. Người ta không hiểu được nếu thế thật thì bóng đá nó sẽ như thế nào. Sẽ không ai giải thích được" - HLV Lê Thụy Hải góp ý.
Lỗ hổng thứ hai: Đưa ra án phạt như đẩy Quế Ngọc Hải vào đường cùng, nhưng VFF cũng tự "đánh vào mặt mình" khi không đưa ra phương thức thanh toán cụ thể, cũng như thời hạn rõ ràng Hải phải trả tiền cho Anh Khoa
Chẳng thế mà ông Bùi Xuân Hòa - Tổng giám đốc SHB.Đà Nẵng, đã phải lên tiếng trên báo:
"Anh Nguyễn Hồng Thanh từng nói với tôi rằng, số tiền 800 triệu đồng với Ngọc Hải là quá lớn và với một cầu thủ chỉ có hợp đồng đào tạo trẻ, lương bổng ít thì phải đến 10 năm mới trả được.
Theo tôi, nói như thế là hết sức bậy bạ. Đừng nói 10 năm chứ 20 năm, ông trả cũng được và ông có thể chia nhỏ từng đợt để chi trả. Nhưng làm như vậy để làm gì?
Khi vấn đề quan trọng ở đây là chấn thương của Anh Khoa, sự nghiệp cũng như tương lai của cậu ấy chứ không phải tiền bạc".
Việc VFF, Đà Nẵng "dồn" Quế Ngọc Hải vào đường cùng bằng điều luật, án phạt đầy sơ hở như thế này đang dẫn đến rất nhiều tình huống có thể gây hại cho Liên đoàn cũng như bóng đá Việt Nam nói chung
Bóng đá Việt Nam đang có nguy cơ mất Anh Khoa rồi, thì đừng để mất nốt Quế Ngọc Hải nữa nhé!
Trong trường hợp Ngọc Hải giải nghệ, sẽ là tổn thất khủng khiếp cho bóng đá Việt mình mà Anh Khoa cũng sẽ chẳng nhận được đồng nào từ trung vệ SLNA (theo luật). Đấy là chưa kể những hệ lụy nghiêm trọng về sau mà VFF khó lòng xử lý được
Hoặc nếu Ngọc Hải trả nợ kéo dài 10-20 năm thật, thì Đà Nẵng có nhờ hay không, VFF cũng biết can thiệp thế nào đây? Chẳng lẽ lần này VFF sẽ "vẽ" thêm một điều gì đó nữa để ép Ngọc Hải phải trả tiền ngay lập tức sao?
Đấy là chưa kể đến phương án Quế Ngọc Hải kiện lên FIFA vì VFF đã đưa ra án phạt quá "off" với cầu thủ này đấy!
Dù trước đó VFF khẳng định FIFA không can thiệp sâu vào chuyện nội bộ của từng liên đoàn, nhưng rõ ràng điều luật đang áp lên QNH đã vi phạm không ít đến quyền lợi thi đấu của cầu thủ rồi.
Quế Ngọc Hải lúc này túi không mấy dày, SLNA thì chưa cho biết rõ có hỗ trợ không và hỗ trợ bao nhiêu, nên nếu Đà Nẵng và VFF cứ ép như hiện tại thì thật không biết câu chuyện "drama hài hước" này sẽ kéo dài đến bao giờ nữa
Nguồn: soha.vn