Thật ra tăng độ khó lên cũng tốt cho chất lượng tài xế về sau, nhưng mà nghĩ đến mấy anh em chưa có bằng thì vẫn phải chia buồn thôi
Đi làm nữa thì chạy bao giờ cho đủ cơ chứ, chắc cả năm luôn á, tốn thóc lắm đây!
"Toàn là tào lao thôi, dựa vào đâu mà ra mốc 810km, 100 hay 1000km thì sao?"
"Ở VN này, cái gì quá khó thì cứ nghĩ đến Cò là xong "
"Mình thì mình ủng hộ cái này nha, chạy thực tế nhiều vào thì lúc có bằng cũng tự tin cầm lái hơn á"
"Mình vừa học xong đợt đầu của Quy định này luôn. B2 sẽ phải chạy 810km và 4 tiếng đêm trong tổng thời gian 20h (Vượt thì cứ mỗi 1h tính 250k). Có cả thiết bị GPS + định danh chỉ 1 học viên & 1 thầy dạy thôi nha."
"810km thì đóng tiền nghèo luôn ròi. Các thầy lại nhanh có thêm thu nhập rồi đây "
"Ủng hộ luôn! Trước mình đi học xong bằng xịn luôn mà ra đường không dám đi Học ở lớp còn hơn ra ngoài học kiểu 'Không đâm, không đổ bất thành tài' nha!"
"Cái này mấy anh chị đừng nghĩ nó khó, tôi vừa hoàn thành 810km xong, các thầy nhiều mẹo lách luật lắm á, một người chạy nhưng 5-7 người được kết quả cơ... "
Nguồn: tinhte.vn