Chuyện đời không như là mơ đã xảy ra tại thôn Thìn Thủ, xã Quảng An, huyện Đầm Hà (tỉnh Quảng Ninh) - một case hy hữu khiến ai nghe cũng phải sốc nặng!
Cụ thể, một ông bố đã lên công an trình báo về việc gia đình bị mất trộm số tiền cả trăm triệu. Nhưng plot twist là khi cơ quan CSĐT tìm ra thủ phạm thì hóa ra lại chính là... con trai ruột của ông. Drama quá trời drama luôn á!
Theo lãnh đạo Cơ quan CSĐT Công an huyện Đầm Hà xác nhận với PV Báo Gia đình & Xã hội, vào lúc 13 giờ 30 ngày 25/5, tại nhà anh Chíu Chăn Sòi ở xã Quảng An bị kẻ gian đột nhập lấy trộm hơn 100 triệu đồng.
Đây không phải tiền cá nhân nha mọi người, mà là tiền của nhiều hộ dân trong vùng góp lại gửi anh Sòi giữ để đi mua quế. Biết trong nhà có số tiền "khủng" này, lợi dụng lúc bố không nhà, Chíu A Tài (SN 1996, chính là con đẻ của anh Sòi đó) đã "mượn không trả" luôn số tiền để tiêu xài và mua iPhone xịn về flex. Ối giời ơi!
Phát hiện mất tiền, anh Sòi lập tức trình báo chính quyền và Công an huyện Đầm Hà. Qua điều tra, cơ quan CSĐT đã xác minh được thủ phạm chính là con trai ruột của nạn nhân. Nhưng lúc này Tài đã "cao chạy xa bay" khỏi nhà rồi, khiến công an phải mất công tìm kiếm.
May mắn là có tin báo từ quần chúng, vào lúc 16 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện Tài đang lẩn trốn ở phường Cửa Ông (TP. Cẩm Phả). CSĐT huyện Đầm Hà liền phối hợp với công an địa phương bắt giữ đối tượng thành công.
Tại cơ quan điều tra, Tài đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Đối tượng thừa nhận biết bố đang giữ một khoản tiền lớn do nhiều hộ dân đóng góp nên đã nảy sinh ý định lấy trộm để tiêu xài. Khi bị bắt, trên người còn 81,3 triệu đồng và 1 chiếc iPhone 7 Plus mới toanh mua bằng số tiền "hôi của" đó.
Nguồn: kenh14.vn