Beo2k61070
New member
Cập nhật nóng hổi từ gia đình bé trai 8 tuổi nhé các bạn ơi! Người đàn ông đã đánh con trai chị tại khu vui chơi ở Hà Nội đã nhận lỗi, xin lỗi gia đình nạn nhân rồi đó. Và mẹ bé đã đồng ý hòa giải, rút đơn tố cáo luôn á
Nhắc lại tí cho ae nhớ nhé, vụ việc bé trai 8 tuổi bị đánh sưng mặt sau khi ném bóng trúng bạn xảy ra tối 16/10 tại khu vui chơi trẻ em ở Hà Nội. Công an phường Bồ Đề đã triệu tập người đàn ông lên làm việc rồi nha.
Trao đổi với báo Dân Trí, chị Lã Thị Thái Hà (39 tuổi, ở phường Bồ Đề, mẹ cháu bé) cho biết người đàn ông đánh con trai chị đã liên lạc để xin lỗi. Theo chị Hà, người đàn ông trên đã nhận lỗi và mong muốn được hòa giải.
Mẹ bé trai chia sẻ gia đình ghi nhận thái độ cầu thị của người này, nên đã đề nghị rút đơn tố cáo tại cơ quan công an luôn. Plot twist nè các bạn ơi: Chị Hà còn tiết lộ người đàn ông tát con trai mình không phải là bố của bé bị ném bóng như thông tin ban đầu, mà là ông ngoại đó
"Tôi chỉ mong họ hiểu ra bài học và không lặp lại sai lầm. Nếu sự việc bị xử lý hình sự, tôi sẽ làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho họ", chị Hà chia sẻ. Tâm quá chị ơi!
Nhắc lại diễn biến sự việc nha các bạn: Theo báo Lao động, khoảng 20h54 cùng ngày, trong lúc các bé đang chơi đuổi bắt và ném bóng nhựa, con trai chị Hà (8 tuổi) vô tình ném trúng một bé khác. Bất ngờ, người nhà của bé kia đã tiến tới, tát mạnh vào mặt con trai chị, khiến cháu bé bị sưng má và ù tai. Quá đáng thật sự!
Sau sự việc, gia đình đã đưa bé đi khám ngay. Bác sĩ kết luận cháu bị sưng má. Riêng phần tai, để xác định có tổn thương hay không, gia đình đã đưa bé đi kiểm tra thêm vào chiều 17/10.
Cùng ngày đó, chị Hà đã đến Công an phường Bồ Đề trình báo sự việc, đồng thời cung cấp đoạn clip và các thông tin liên quan.
Nguồn: kenh14.vn
Nhắc lại tí cho ae nhớ nhé, vụ việc bé trai 8 tuổi bị đánh sưng mặt sau khi ném bóng trúng bạn xảy ra tối 16/10 tại khu vui chơi trẻ em ở Hà Nội. Công an phường Bồ Đề đã triệu tập người đàn ông lên làm việc rồi nha.
Trao đổi với báo Dân Trí, chị Lã Thị Thái Hà (39 tuổi, ở phường Bồ Đề, mẹ cháu bé) cho biết người đàn ông đánh con trai chị đã liên lạc để xin lỗi. Theo chị Hà, người đàn ông trên đã nhận lỗi và mong muốn được hòa giải.
Mẹ bé trai chia sẻ gia đình ghi nhận thái độ cầu thị của người này, nên đã đề nghị rút đơn tố cáo tại cơ quan công an luôn. Plot twist nè các bạn ơi: Chị Hà còn tiết lộ người đàn ông tát con trai mình không phải là bố của bé bị ném bóng như thông tin ban đầu, mà là ông ngoại đó
"Tôi chỉ mong họ hiểu ra bài học và không lặp lại sai lầm. Nếu sự việc bị xử lý hình sự, tôi sẽ làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho họ", chị Hà chia sẻ. Tâm quá chị ơi!
Nhắc lại diễn biến sự việc nha các bạn: Theo báo Lao động, khoảng 20h54 cùng ngày, trong lúc các bé đang chơi đuổi bắt và ném bóng nhựa, con trai chị Hà (8 tuổi) vô tình ném trúng một bé khác. Bất ngờ, người nhà của bé kia đã tiến tới, tát mạnh vào mặt con trai chị, khiến cháu bé bị sưng má và ù tai. Quá đáng thật sự!
Sau sự việc, gia đình đã đưa bé đi khám ngay. Bác sĩ kết luận cháu bị sưng má. Riêng phần tai, để xác định có tổn thương hay không, gia đình đã đưa bé đi kiểm tra thêm vào chiều 17/10.
Cùng ngày đó, chị Hà đã đến Công an phường Bồ Đề trình báo sự việc, đồng thời cung cấp đoạn clip và các thông tin liên quan.
Nguồn: kenh14.vn