Công an TP.HCM vừa thông báo đang xử lý một loạt đơn tố cáo liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng, và con số này không phải đùa đâu nhé các bạn!
Theo báo Tuổi Trẻ đưa tin, hiện tại bà Nguyễn Phương Hằng (CEO Công ty CP Đại Nam) đang phải đối mặt với ít nhất 8 đơn tố giác tội phạm. Số lượng này nhiều vậy mà vẫn chưa dừng lại á!
Cụ thể, Công an TP.HCM đang thụ lý đơn của: nghệ sĩ Hoài Linh, ca sĩ Vy Oanh, luật sư Lê Thành Kính, và bà Trương Việt Hà. Còn bên Công an Bình Dương thì đang xử lý đơn của: ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, bà Hàn Ni, ông Đức Hiển, và ca sĩ Thuỷ Tiên.
Chuyện luật sư Lê Thành Kính bị tố "hành hung"
Báo Thanh Niên dẫn nguồn từ Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) - Công an TP.HCM cho biết đang làm rõ đơn của luật sư Lê Thành Kính. Ông tố cáo bà Hằng vu khống mình hành hung bà tại... trụ sở công an luôn ấy chứ!
Câu chuyện là thế này: Ngày 16/10, LS Kính cùng đồng nghiệp đến PC02 để bảo vệ quyền lợi cho ông Võ Hoàng Yên, làm việc về vụ bà Hằng tố cáo ông Yên lừa đảo. Buổi làm việc có cả điều tra viên và luật sư của bà Hằng chứng kiến.
Thế mà đến ngày 17/10, bà Hằng lên livestream nói rằng ông Kính hành hung bà ngay tại trụ sở công an
Plot twist: Chiều 18/10, Công an TP.HCM đã lên tiếng khẳng định KHÔNG có việc bà Hằng bị hành hung tại trụ sở PC02. Ủa vậy sao?
Ông Nguyễn Đức Hiển - phó tổng biên tập cũng lên tiếng
Sáng 17/11, ông Nguyễn Đức Hiển (phó tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM) đã gửi đơn đến Viện KSND và Công an tỉnh Bình Dương, yêu cầu khởi tố bà Phương Hằng về các hành vi làm nhục người khác, vu khống, lợi dụng quyền tự do dân chủ...
Ông Hiển cho biết mình và bà Hằng từ trước đến giờ hoàn toàn không quen biết gì nhau. Chuyện chỉ bắt đầu khi ông trả lời phỏng vấn báo điện tử VOV về các phát ngôn thiếu chuẩn mực của bà Hằng trên mạng xã hội, với tiêu đề "Không thể cho mình quyền xúc phạm bất kỳ ai trên mạng".
Trong bài phỏng vấn, ông Hiển chỉ đưa ra quan điểm pháp lý về những gì ông theo dõi từ các buổi livestream của bà Hằng thôi. Nhưng bà Hằng lại cho rằng bài phỏng vấn này là công kích, gán ghép, quy buộc bà phải đi tù
Từ đó, bà Hằng đã sử dụng những ngôn từ bịa đặt, vu khống, nhục mạ, xúc phạm danh dự không chỉ ông Hiển mà cả vợ ông, báo Pháp Luật TP.HCM và giới báo chí nữa. Ảnh hưởng nghiêm trọng lắm các bạn ạ!
Vì thế, ông Hiển yêu cầu Công an Bình Dương xem xét khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra bà Phương Hằng về các tội làm nhục người khác, vu khống, lợi dụng quyền tự do dân chủ.
Về phần dân sự, ông Hiển yêu cầu được bồi thường tổn thất tinh thần, buộc bà Hằng phải xin lỗi, cải chính công khai những nội dung vu khống.
Nhưng ngược lại... bà Hằng cũng kiện lại!
Theo báo Tiền Phong, bà Nguyễn Phương Hằng cũng đã gửi đơn kiện ông Đức Hiển về bài phỏng vấn trên Đài VOV.
Trong đơn, bà yêu cầu tòa án buộc ông Hiển xin lỗi và đăng xin lỗi bà trên báo Pháp Luật TP.HCM, buộc ông Hiển yêu cầu VOV rút bài viết đó. Ủa vậy ai đúng ai sai đây?
Còn nhiều đơn tố cáo khác nữa!
Văn phòng PC01 Công an TP.HCM cho biết đang xác minh, làm rõ đơn của các nghệ sĩ tố cáo bà Hằng về hành vi vu khống, xúc phạm danh dự.
Cuối tháng 10, PC01 đã mời ca sĩ Vy Oanh lên làm việc vì cô có đơn tố cáo bà Hằng về hành vi "Làm nhục người khác", "Vu khống" và "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".
Ngoài ra, Công an TP.HCM cũng đang làm rõ đơn tố cáo của nghệ sĩ Hoài Linh. Theo đơn, bà Hằng nhiều lần livestream nói về lối sống, đời tư của ông với nhiều lời lẽ nặng nề, xúc phạm.
Về đơn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, PC01 đã chuyển toàn bộ hồ sơ cho Công an tỉnh Bình Dương xử lý theo thẩm quyền.
Background drama này như thế nào?
Thời gian qua, bà Nguyễn Phương Hằng liên tục thực hiện các buổi livestream có nội dung tố nhiều nghệ sĩ "ăn chặn tiền từ thiện"; để khách mời tại buổi livestream lên tiếng nhục mạ báo chí... (theo báo Thanh Niên).
Nguồn: kenh14.vn