Ở đâu có phụ nữ thì ở đó có gì nhỉ?

862861db41efb70cf976.jpg


Ngày xưa ở một bản nhỏ miền núi Tây Nguyên, có ông cụ độc thân sống cùng đứa cháu trai. Cuộc sống yên bình đến một tối nọ có người gõ cửa.

– Tôi là giàu có đây! – người ngoài cửa nói.

– Ông ơi, cháu mở cửa cho giàu có vào nhà ông nhé? – đứa cháu hỏi.

– Không cần đâu con, ông có cháu ở đây thì đã giàu có rồi, còn cháu cũng giàu có vì có ông mà!

Chốc sau lại có tiếng gõ cửa tiếp.

– Tôi là hạnh phúc đây, làm ơn cho tôi vào nhà với!

– Ta cần hạnh phúc làm gì nữa. Hai ông cháu mình sống với nhau thế này là hạnh phúc rồi còn gì.

Rồi một lúc sau nữa lại có tiếng gõ cửa lần thứ ba.

– Ông ơi, có người phụ nữ gõ cửa kìa. Nhưng mà ta sẽ không mở cửa ông nhỉ, ta không cần phụ nữ đúng không ạ?

– Không phải thế đâu con ạ. Đàn ông ta nên mở cửa cho phụ nữ vào, vì ở đâu có phụ nữ, ở đó có hạnh phúc, tình yêu và giàu có luôn!

Plot twist: Ở đâu có phụ nữ là có rắc rối nha, cuộc sống yên bình của 2 ông cháu coi như... the end!!

Ảnh gốc được fa nhét 1/2 trái dừa vào giữa ngực cho thoả mãn nào đó...

Được mỗi quả vếu ngon lại đi che mất rồi

Ơ mà nói thật chứ chị em phụ nữ có buôn chuyện thì mới ra được tiền đó nha. Ví dụ mấy bà bán hàng online trong nhóm này chẳng hạn:

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top