Ở chung với hổ, báo, sư tử - trải nghiệm "hack não" đang gây sốt ở Úc

HeoLuoiNgoan

New member
075a28bb0d7525fb34f2.jpg


Ở Úc, giấc mơ "flexing" với các bạn động vật hoang dã ngay tại chỗ ở của mình giờ không còn là chuyện viễn tưởng nữa rồi! Khắp nơi trên đất nước này, trải nghiệm làm "hàng xóm" với các boss động vật hoang dã đang khiến hội mê xê dịch phải phát cuồng luôn á ✨

Một trong những nơi hot nhất phải kể đến Crocodile Hunter Lodge ở Sunshine Coast, ngay cạnh vườn thú Úc của Queensland. Tại đây bạn sẽ được sống chung không gian với những chú kangaroo hoang dã, gấu túi phương Nam cute xỉu và cả đà điểu nữa nha!

Còn vườn thú Werribee Open Range thì chỉ cách Melbourne khoảng nửa tiếng di chuyển thôi, nơi du khách có thể ngủ qua đêm trong các căn lều của Slumber Safari. Mỗi sáng thức dậy, bạn chỉ cần đứng trên ban công là nhìn thẳng ra thảo nguyên với tê giác và hươu cao cổ đang tung tăng rồi đó

Trong khi đó, vườn thú Taronga của Sydney cung cấp trải nghiệm cắm trại ngay trong khuôn viên và tham gia tour đêm có hướng dẫn viên để bạn có thể "rình" các bạn động vật sống về đêm luôn nè!

cd1f1be22d6a23756bdb.jpg


Nhưng mà đỉnh cao nhất phải là vườn thú và thủy cung quốc gia ở thủ đô Canberra rồi! Trong khuôn viên rộng tới 47 ha, họ đã xây dựng khu nghỉ dưỡng xịn sò với 18 căn nhà gỗ và nhà trên cây luôn.

Tại đây, bạn sẽ được sống cạnh những loài động vật đang có nguy cơ tuyệt chủng nhất thế giới từ châu Á và châu Phi, nhưng đừng lo vì tất cả đều an toàn tuyệt đối với lớp kính dày và chắc chắn để ngăn cách nha ️

c6824712be9ef6ae2200.jpg


Ở căn nhà cạnh khu vực của hai chị hổ Mya và Melati, bạn sẽ được xem hai boss này đuổi bắt nhau quanh chuồng, chơi đùa ở hồ nước chill phết. Sau khi vui đùa xong, các bạn ấy sẽ nằm nghỉ trên sàn phủ rơm ấm áp bên cạnh cửa sổ, dựa vào kính gần đến mức bạn có thể thấy ngực chúng phập phồng theo từng hơi thở luôn á - sốc visual thật sự!

Ngoài ra bạn còn có thể chọn nghỉ cùng đàn sư tử, anh em báo gêpa hoặc cặp gấu ở những căn nhà khác. Cảm giác như đang... ở chung nhà với các boss động vật vậy ấy!

Cặp đôi người Sydney là Walter và Michelle chia sẻ rằng trải nghiệm ở cùng sư tử của họ "có chút đáng sợ nhưng cũng rất thú vị". Họ bị đánh thức lúc 4h sáng bởi tiếng gầm của một con sư tử cái và tiếng cào vào cửa sổ - cảnh tượng này khiến họ phấn khích đến mức không muốn ngủ tiếp nữa luôn. Sau trải nghiệm này họ đã quyết định đăng ký tiếp để sống cùng anh em báo gêpa rồi đó!

c5ebaef0672d02f88453.png


Còn chị Lesli - người đến sở thú cùng chồng vào ngày sinh nhật - thì siêu thích thú khi được cho hươu cao cổ ăn ngay trên ban công phòng mình. Chị vui vẻ kể: "Tôi không biết hươu cao cổ có lưỡi dài và xanh như vậy. Đây là trải nghiệm có một không hai trong đời."

Reynolds - Giám đốc dự án du lịch - cho biết, du khách không chỉ được tận hưởng một đêm với các loài động vật hoang dã tại nơi nghỉ dưỡng sang xịn mà còn được thưởng thức bữa ăn ngon lấy cảm hứng từ châu Phi và được hướng dẫn tham quan quanh sở thú nữa. Điều khiến Jamala khác biệt so với các cơ sở lưu trú trong vườn thú khác ở Úc và trên toàn cầu là trải nghiệm "trọn gói" và "hoàn toàn đắm chìm" luôn á!

Tuy nhiên để có được trải nghiệm đỉnh như vậy thì giá cũng khá "chát" nha các bạn ơi - mỗi đêm từ 1.650 đô la Úc (hơn 28 triệu đồng) và lên tới 3.525 đô la Úc (gần 60 triệu đồng) vào cuối tuần. Nhưng mà trải nghiệm "có một không hai" thì cũng đáng thử một lần chứ nhỉ?

Reynolds cho biết, sở thú này hướng đến mục tiêu "tạo ra một thiên đường và ốc đảo cho nhiều loài động vật". Bằng cách đặt chúng trong những khu chuồng rộng rãi với lưới thép an toàn và cung cấp thức ăn thường xuyên, sở thú đã trở thành thiên đường cho các động vật đang bị tuyệt chủng rồi đó!

2c5cd494bedad64ccbb9.jpg


07292dccce0572bf5981.jpg


b60c8c1870d258f92094.jpg


eaf3cdb9fff9cf824f30.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top