TraDev2810
New member
Chuyện drama ăn ốc mà tốn gần 1,5 triệu đang làm dân tình xôn xao cực mạnh nè! Anh Lê Anh Văn vừa lên mạng xã hội "bóc phốt" nhà hàng hải sản Tháp Bà 86 (29 Phạm Văn Đồng, Nha Trang, Khánh Hòa) tính giá ốc hương lên đến 1,8 triệu đồng/kg. Rớt hàm luôn á!
Theo báo Sài Gòn giải phóng, tối 23/4 vừa rồi, anh Văn và vợ vô quán ăn thì được chủ quán giới thiệu nhiều loại ốc. Lúc hỏi giá thì nghe báo ốc hương 200.000 đồng/kg, sò dương 350.000 đồng/kg và ốc nhảy lớn 420.000 đồng/kg. Chọn xong thì mang đi hấp, ăn cực ngon rồi đòi thanh toán... chết điếng luôn: 1.460.000 đồng!
"Giá lúc đầu nghe kêu là 200k, 350k, 420k/kg mà tính tiền lại 1,8 triệu cho ốc hương, sò dương 380k và ốc nhảy 450k. Ai chịu nổi trời!" - anh Văn chia sẻ trên group Review Du lịch Nha Trang.
Tranh luận mãi không được, anh Văn phải lên tận UBND phường. Nhưng mà cán bộ chỉ ghi nhận rồi bảo không đủ thẩm quyền, đề nghị gọi Trung tâm hỗ trợ du lịch Khánh Hòa. Thế là gọi cả đêm lẫn sáng hôm sau... mà không ai bắt máy luôn. Tức á!
May quá là ông Nguyễn Sỹ Khánh - Chủ tịch UBND TP. Nha Trang đã lên tiếng trên Tuổi trẻ online, hứa sẽ cho đơn vị chức năng vào cuộc kiểm tra xem nhà hàng có niêm yết giá rõ ràng không, có "chém gió" khách hay không để xử lý cho.
Còn phía nhà hàng thì sao?
Ông Nguyễn Văn Vương - chủ quán Tháp Bà 86 lên tiếng phân trần trên báo Tuổi trẻ rằng: nhà mình bán đa dạng loại ốc hương lắm, size khác nhau giá khác nhau. Loại anh Văn ăn là loại "khủng" nhất, đánh bắt tự nhiên nhập từ Vũng Tàu, 18-19 con/kg, giá 1,8 triệu/kg là chuẩn chứ không "chặt chém" gì đâu nha!
Quán có thực đơn in sẵn nhưng giá lại viết tay trên bảng để điều chỉnh hằng ngày theo giá nhập. Ốc hương loại nhỏ 480k, loại lớn từ 1,2 - 1,8 triệu tùy size. Nghe cũng... hợp lý nhỉ?
Nói chuyện với báo Lao động, ông Vương nhấn mạnh: nhân viên đã báo giá rõ ràng trước khi bán, khách đồng ý thì ăn chứ không ép. "Ốc hương có nhiều size nên giá dao động từ hơn 300k đến 1,8 triệu/kg. Bạn ấy chọn loại lớn nhất thì giá đó thôi!"
Camera quán đã quay lại toàn bộ cảnh khách chọn đồ, nhấc từng con hải sản lên xem và nghe nhân viên báo giá nữa đó. Evidence đầy đủ!
Ông Vương còn khẳng định luôn: "Size ốc hương lớn nhất nhà hàng mình bán chỉ hơn 10 con/kg. Ở Nha Trang không có nhà hàng nào có loại ốc hương to như chúng tôi đâu! Mình nhập từ Sài Gòn, Vũng Tàu về chứ Nha Trang không có size khủng vậy." Tự tin phết nha!
Vụ này giờ đang chờ cơ quan chức năng vào cuộc để làm rõ xem ai đúng ai sai. Nhưng mà lesson học được là: đi ăn hải sản nhớ hỏi giá kỹ, xem bảng niêm yết rõ ràng, chụp ảnh lại để còn làm bằng chứng nha các bạn ơi! Không là vừa no bụng vừa... xẹp ví luôn đó!
Nguồn: kenh14.vn