Hội đồng chấm thi vào lớp 10 của Trường THPT Lê Hồng Phong (Thanh Hóa) vừa phải lên tiếng xin lỗi vì một sai sót cực kỳ "hy hữu" - biến thí sinh từ đỗ thủ khoa thành... trượt lớp 10 luôn á!
Theo kết quả điều tra của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa vừa công bố, điểm thực của em C.T.H. cao hơn tận 9.5 điểm so với lúc công bố ban đầu nha! Cụ thể, điểm lúc đầu của em là: toán 4,5 điểm; ngữ văn 6,5 điểm; tiếng Anh 2,4 điểm (trông buồn vãi). Nhưng sau khi thanh tra, plot twist đỉnh cao: toán 8 điểm; ngữ văn 8,5 điểm; tiếng Anh 6,4 điểm!
Nghĩa là em này đã từ "trượt đậm" bỗng nhiên trở thành... thủ khoa của trường THPT Lê Hồng Phong luôn đó các bạn ơi! Chuyện gì đây trời?
"Tôi gửi lời xin lỗi đến phụ huynh, thí sinh C.T.H. Các thành viên có liên quan trong vụ việc này đã có bản giải trình với lãnh đạo sở, sẵn sàng nhận mọi hình thức xử lý của cấp trên", ông Vũ Ngọc Liêm - hiệu trưởng Trường THPT Ngọc Lặc (Thanh Hóa), Chủ tịch hội đồng chấm thi vào lớp 10 Trường THPT Lê Hồng Phong, thị xã Bỉm Sơn, đã lên tiếng trên Tuổi trẻ.
Ông Liêm còn cho biết thêm là tổ hồi phách, lên điểm đã làm việc với Thanh tra Sở GD&ĐT để xử lý vụ việc rồi nhé. Ông cũng khẳng định đây chỉ là nhầm lẫn đáng tiếc "chứ không có chuyện tiêu cực" gì đâu. Do áp lực quá lớn, mất tập trung nên mới xảy ra lỗi nghiêm trọng này.
Chiều nay (9/10), lãnh đạo Sở GD&ĐT Thanh Hóa cùng các phòng chuyên môn sẽ họp khẩn với Trường THPT Lê Hồng Phong và phụ huynh em C.T.H. để giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền được học tập của em nha!
Còn đây là danh sách ekip "gây họa": thành viên hồi phách, lên điểm tại hội đồng thi Trường THPT Lê Hồng Phong gồm có cô Ngô Thị Tuyết (đọc điểm), cô Vũ Thị Thủy (kiểm soát đọc), cô Ngô Thị Trang (ghi điểm), cô Trần Thị Tư (kiểm soát ghi) - tất cả đều là giáo viên Trường THPT Ngọc Lặc.
Nguồn: kenh14.vn
Theo kết quả điều tra của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa vừa công bố, điểm thực của em C.T.H. cao hơn tận 9.5 điểm so với lúc công bố ban đầu nha! Cụ thể, điểm lúc đầu của em là: toán 4,5 điểm; ngữ văn 6,5 điểm; tiếng Anh 2,4 điểm (trông buồn vãi). Nhưng sau khi thanh tra, plot twist đỉnh cao: toán 8 điểm; ngữ văn 8,5 điểm; tiếng Anh 6,4 điểm!
Nghĩa là em này đã từ "trượt đậm" bỗng nhiên trở thành... thủ khoa của trường THPT Lê Hồng Phong luôn đó các bạn ơi! Chuyện gì đây trời?
"Tôi gửi lời xin lỗi đến phụ huynh, thí sinh C.T.H. Các thành viên có liên quan trong vụ việc này đã có bản giải trình với lãnh đạo sở, sẵn sàng nhận mọi hình thức xử lý của cấp trên", ông Vũ Ngọc Liêm - hiệu trưởng Trường THPT Ngọc Lặc (Thanh Hóa), Chủ tịch hội đồng chấm thi vào lớp 10 Trường THPT Lê Hồng Phong, thị xã Bỉm Sơn, đã lên tiếng trên Tuổi trẻ.
Ông Liêm còn cho biết thêm là tổ hồi phách, lên điểm đã làm việc với Thanh tra Sở GD&ĐT để xử lý vụ việc rồi nhé. Ông cũng khẳng định đây chỉ là nhầm lẫn đáng tiếc "chứ không có chuyện tiêu cực" gì đâu. Do áp lực quá lớn, mất tập trung nên mới xảy ra lỗi nghiêm trọng này.
Chiều nay (9/10), lãnh đạo Sở GD&ĐT Thanh Hóa cùng các phòng chuyên môn sẽ họp khẩn với Trường THPT Lê Hồng Phong và phụ huynh em C.T.H. để giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền được học tập của em nha!
Còn đây là danh sách ekip "gây họa": thành viên hồi phách, lên điểm tại hội đồng thi Trường THPT Lê Hồng Phong gồm có cô Ngô Thị Tuyết (đọc điểm), cô Vũ Thị Thủy (kiểm soát đọc), cô Ngô Thị Trang (ghi điểm), cô Trần Thị Tư (kiểm soát ghi) - tất cả đều là giáo viên Trường THPT Ngọc Lặc.
Nguồn: kenh14.vn