Với hội làm báo, giải Pulitzer đơn giản là "chuẩn vàng" để đo level tài năng rồi! Và nếu muốn gặp những cây bút "xịn xò" nhất thế giới, thì cứ nhắm thẳng New York Times - tờ báo đang "flex" với 122 giải Pulitzer từ tận năm 1918 luôn nha!
Giữa thời đại báo giấy đang "gg wp" vì mọi người toàn đọc báo free trên mạng, nhiều người cứ nghĩ rằng: "Ủa, đọc báo mà còn phải trả tiền hả trời?"
Nhưng plot twist ở chỗ có một tờ báo đã làm được điều mà đám tòa soạn khác vẫn đang "loay hoay không ra": bắt người đọc phải móc hầu bao ra mới được xem!
Không phải ai xa lạ đâu, chính là New York Times - tờ báo gần 200 tuổi đời đang "phá đảo" mọi kỷ lục về giải Pulitzer nè!
Từ những ngày đầu đến ông trùm ngành báo chí
NYT chào đời ngày 18/9/1851 với cái tên "New York Daily Times". Hai ông chủ đồng sáng lập là Henry Jarvis Raymond (nhà báo kiêm chính trị gia) và George Jones (một... nhân viên ngân hàng - bất ngờ chưa? ).
Khác với mấy trang báo mạng cứ đua nhau kiếm tiền từ quảng cáo, NYT lại "đi ngược số đông": tập trung vào nội dung chất lượng mới là chiến lược của CEO Mark John Thompson. Và kết quả? Năm 2015 thôi, người ta đã chi tới 0,8 tỷ USD để đọc NYT đó!
Riêng lợi nhuận từ ấn bản số đã "về hưu" 500 triệu USD - nhiều hơn cả Washington Post, Guardian và Buzzfeed cộng lại luôn á! Huyền thoại thật sự!
Bí quyết làm nên thương hiệu đỉnh cao
NYT chơi khác biệt bằng cách mang đến thông tin từ khắp thế giới với độ "xịn" nhất có thể. Họ còn luôn đi đầu trong việc đổi mới và tạo trend cho cả ngành báo chí nữa!
Không cần bàn cãi gì về nội dung khi những cây bút của NYT đã được "chứng nhận" qua hàng loạt giải thưởng danh giá như Pulitzer, SPJ Awards rồi.
NYT cho người đọc trải nghiệm "full option": chữ đẹp, ảnh đỉnh, video xịn, âm thanh sống động... mix hết vào một bài báo thôi chứ chơi gì! Thậm chí họ còn chuẩn bị dùng AI để duyệt comment của độc giả luôn á!
Năm 2016, NYT hợp tác với Samsung cho ra mắt video 360 độ - ứng dụng thực tế ảo vào báo chí. Mỗi phóng viên đi tác nghiệp được phát Samsung có chức năng quay 360 độ, vừa nhanh vừa tiện mà hình ảnh thì "căng đét"!
Các dạng bài kiểu tạp chí, bài hướng dẫn "How to..." cho thấy NYT thực sự quan tâm đến nhu cầu của độc giả chứ không phải làm cho có.
Nhưng đừng lo, họ vẫn giữ nguyên các sản phẩm báo chí truyền thống đã làm nên tên tuổi của mình nha!
8 fun facts về NYT mà bạn phải biết!
1. Vua của giải Pulitzer
Từ năm 1918 đến giờ, NYT đã "rinh" về tận 122 giải Pulitzer trong đủ thể loại. Giải đầu tiên năm 1918 là nhờ đưa tin chi tiết về Thế chiến thứ nhất.
Từ 1990 đến nay, năm nào cũng thấy NYT góp mặt trong danh sách. Đỉnh nhất là năm 2002 với 7 giải trong một năm luôn!
2. Top 2 Mỹ, top 18 thế giới về lượng báo in
Dù báo mạng đang "hốt bạc" nhưng NYT vẫn giữ nguyên lượng báo in. Năm 2013 đứng thứ 2 tại Mỹ (sau Wall Street Journal), và hạng 18 thế giới nha!
3. Biệt danh "Quý bà màu xám"
Từ những năm 1950, NYT được gọi là "The Gray Lady" vì lúc đó trang báo toàn chữ, ít hình nên trông hơi "xám xịt" tí. Nhưng cũng nhờ đó mà người ta thấy họ nghiêm túc và đẳng cấp!
4. Times Square được đặt tên theo NYT đó nha!
Trụ sở đầu tiên ở 113 đường Nassau, sau đó dời mãi đến năm 1904 về tòa tháp Times tại "quảng trường Longacre".
Sau đó, quảng trường được đổi tên thành "Times Square" (Quảng trường Thời Đại) để tôn vinh tờ báo này luôn! Xịn chưa?
5. Website 21 tuổi rồi đó!
Từ 22/1/1996, NYT đã có mặt online với mục tiêu "phủ sóng" toàn cầu. Năm 2005 có 555 triệu pageview! Tính đến 4/6/2017, website xếp hạng 118 thế giới và 32 tại Mỹ theo Alexa.
6. Tờ báo nặng nhất hành tinh
14/9/1987, NYT in ra tờ báo nặng tới 5,4kg với 1.612 trang! Cầm mỏi tay luôn á!
7. Phóng viên từ 150 quốc gia
Năm 2016, NYT có phóng viên từ 150 quốc gia - chiếm gần 80% thế giới! Mạng lưới "khủng" vô địch!
8. Cái tên ban đầu khác đó nha!
Lúc đầu tên là "New York Daily Times" (18/9/1851), đến 1857 bỏ chữ "Daily" đi và giữ nguyên từ đó đến giờ!
Nguồn: soha.vn