Đã 10 năm trôi qua kể từ khi nút Like – biểu tượng huyền thoại của mạng xã hội ra đời rồi đó các bạn ơi! Và có ai ngờ nó lại thay đổi cả thế giới bóng đá đến thế không? Giờ đây, các cầu thủ không chỉ kiếm tiền bằng cách đá bóng giỏi nữa, mà còn có thể trở thành tỷ phú... nhờ "sống ảo" cơ đấy!
Tháng 3/2010, một cột mốc lịch sử của mạng xã hội đã xuất hiện – đó là lúc Facebook cho ra đời nút "Like" huyền thoại. Từ đây, nếu bạn là một thương hiệu, doanh nghiệp, nhân vật nổi tiếng hay bất kỳ trang Fanpage nào, bạn sẽ không còn là "người hâm mộ" nữa. Thay vào đó, mọi người sẽ "Like" và trở thành Follower của bạn.
Nút Like đã trở thành biểu tượng bất hủ của mạng xã hội luôn! Đến giờ, cứ MXH nào ra đời mà không có chức năng này là... lạ á! Tụi nó có thể biến tấu thành thả tim, mặt cười hay ký hiệu gì đó, nhưng về cơ bản thì đều giống nút Like thôi.
Ngày nay, nút Like đã trở thành trung tâm của MXH, của Facebook luôn. Nó giúp chúng ta biết ai đang hot, chuyện gì đang trending, quan điểm nào được ủng hộ nhất, sản phẩm nào xứng đáng bỏ tiền ra mua... và còn nhiều thứ khác nữa. Nói dễ hiểu thì nút Like chính là công cụ định hướng dư luận và thể hiện quan điểm dễ nhất, nhanh nhất, tiện nhất!
Không phải tự nhiên mà Facebook từ một startup nhỏ nhỏ lại bùng nổ thành MXH toàn cầu, kiếm tiền đỉnh nhất thế giới được. Chính nút Like đã tạo nên bước nhảy vọt đó! Và nó ảnh hưởng đến mọi thứ, kể cả thể thao và đặc biệt là bóng đá nha.
10 năm qua, với sự phát triển của MXH, những ngôi sao hay thậm chí người bình thường cũng có thêm cách để tăng độ famous và... kiếm tiền nữa. Dù bạn là ca sĩ, diễn viên hay VĐV thể thao, trong đó có cả cầu thủ bóng đá.
Nhìn CR7 là biết liền! Mới đây Buzz Bingo công bố con số khiến ai cũng phải thốt lên "OMG" – Cristiano Ronaldo kiếm được một gia tài khổng lồ nhờ "sống ảo" trên MXH. Chỉ cần đăng ảnh quảng cáo lên Instagram, Ronaldo bỏ túi 36,9 triệu bảng/năm, tương đương 1.112 tỷ VNĐ nha! Con số này còn vượt qua cả lương Juventus trả cho anh (khoảng 26,25 triệu bảng) cơ đó. Trung bình mỗi bức ảnh đăng lên Instagram, anh được các thương hiệu lớn trả 750.000 bảng. Sau Ronaldo là Messi, David Beckham và Neymar. Tất cả đều có thu nhập khủng từ việc "sống ảo" trên MXH.
Mọi chuyện bắt đầu từ năm 2009, khi Facebook mời Ronaldo lập tài khoản và thuyết phục rằng anh sẽ có 10 triệu người theo dõi trong thời gian ngắn. Nghĩ "thử cũng không mất tiền gì" nên siêu sao này bắt đầu chơi Facebook. Năm 2010, anh dùng nó để thông báo về việc con trai đầu lòng chào đời. Lượng tương tác khủng khiếp của bài đăng này khiến các nhãn hàng để mắt tới việc khai thác thương mại từ ngôi sao bóng đá trên MXH.
Tại Việt Nam, các cầu thủ nổi tiếng cũng kiếm được tiền, thậm chí là rất nhiều tiền nhờ độ ảnh hưởng trên MXH đó nha! Họ không giống như các đàn anh trước kia chỉ sống bằng lương, thưởng hay tiền lót tay nữa rồi.
Nhìn Quang Hải, Văn Hậu, Công Phượng hay Lương Xuân Trường là rõ. Họ đều có hàng triệu người theo dõi và tương tác đều đặn trên MXH. Đó chắc chắn là kênh quảng bá siêu hiệu quả với các nhãn hàng rồi. Không khó để thấy những bức ảnh hay đoạn video mang tính "quảng cáo" trên trang cá nhân hay fanpage của họ đâu.
Tất nhiên, mọi doanh nghiệp đều phải chi một số tiền nhất định để được sử dụng hình ảnh của cầu thủ. Người ta phải trả cho Quang Hải, Công Phượng từ 80-100 triệu đồng để anh "up mặt" với nội dung liên quan đến nhãn hàng. Những tuyển thủ có lượng fan ít hơn như Hùng Dũng cũng nhận được 30-50 triệu với các đơn hàng tương tự. Nếu tham gia sự kiện, quay quảng cáo hay chụp ảnh gắn với thương hiệu, họ thậm chí được trả nhiều hơn gấp nhiều lần. Nói chung là con số xứng đáng và có lợi cho cả đôi bên!
Đằng sau những bức ảnh như thế này là... rất nhiều tiền đó nha!
Bên cạnh sự nổi tiếng của các cầu thủ, các nàng WAGs cũng nghiễm nhiên trở thành KOLs trên MXH. Georgina Rodriguez, vợ của siêu sao Ronaldo có tới hơn 15 triệu người theo dõi trên Instagram, con số khiến mọi ngôi sao phải ghen tị luôn ý! Tại Việt Nam, cũng có rất nhiều fan biết đến Quỳnh Anh (bạn gái Duy Mạnh), Yến Xuân (bạn gái Văn Lâm) hay Trang Nhung (bạn gái Văn Toàn)... Tất cả đều có rất nhiều người theo dõi và tương tác hằng ngày. Thông qua trang cá nhân, các nàng WAGs cũng có thêm kênh nâng cao thu nhập bằng quảng cáo, bán hàng online, mỹ phẩm, dạy tập gym và nhiều việc khác nữa.
MXH đang ngày càng thay đổi thế giới thể thao nói riêng và bóng đá nói chung. Các nền tảng trên "thế giới ảo" đang chiếm phần quan trọng trong công tác truyền thông của các đội bóng. Khi có thương vụ chuyển nhượng đình đám được hoàn thành, các CLB lớn sẽ thông báo trên Fanpage đầu tiên. Đó là cách nhanh và ngắn gọn nhất mà!
Thời nay, việc quảng cáo trên MXH của các siêu sao và đội bóng như một cuộc chiến vậy. Thay vì trả tiền cho đài truyền hình, họ hoàn toàn có thể đầu tư vào MXH để tiếp cận người hâm mộ dễ dàng hơn. Ví dụ như CLB Borussia Dortmund (Đức) đăng tải dòng trạng thái bằng tiếng Việt nhân dịp Lễ Quốc khánh hay Tết Nguyên đán, họ lập tức nhận được hàng trăm nghìn lượt tương tác từ fan Việt. Hiệu quả và tiết kiệm hơn rất nhiều so với quay video gửi cho đài truyền hình phát sóng nha!
Tất nhiên, MXH luôn được coi là con dao hai lưỡi đáng sợ. Người dùng có thể tâng bốc ai đó lên mây, rồi vài ngày sau lại dìm họ xuống vực sâu bằng những comment khủng khiếp. Chẳng phải nhìn đâu xa, thủ thành Bùi Tiến Dũng và tiền đạo Hà Đức Chinh có lẽ là những người hiểu rõ tính hai mặt của MXH nhất.
Họ có thể là người hùng dân tộc khi trở về từ Thường Châu (VCK U23 châu Á) nhưng chỉ sau đó vài tháng, với một sai lầm hoặc vài tuần không ghi bàn, cả hai sẽ trở thành chủ đề để "đàm tếu", thậm chí bị miệt thị trên MXH. Hà Đức Chinh từng bỏ lỡ vài cơ hội trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018, dù đội nhà vẫn có lợi thế trên đất Malaysia nhưng anh vẫn bị cư dân mạng hỏi tội, chê là "chân gỗ", "không xứng đáng có mặt ở đội tuyển"...
Hãy thử tưởng tượng, đại án bán độ Bacolod của các cầu thủ U23 Việt Nam (năm 2005) diễn ra vào thời điểm MXH phát triển như hiện tại, có lẽ Văn Quyến hay Quốc Vượng sẽ chẳng bao giờ có cơ hội trở lại với bóng đá vì áp lực khủng khiếp từ MXH.
Ở khía cạnh khác, việc "chơi" MXH cũng có tác động tiêu cực đến việc tập luyện và thi đấu của các cầu thủ. Mario Balotelli là ví dụ điển hình. Anh ta là tài năng hiếm có nhưng những rắc rối ngoài sân cỏ khiến anh chẳng bao giờ trở thành số 1. Có thời điểm, người ta thấy Balotelli mất hút trên sân bóng nhưng vẫn up bài đều đặn trên trang cá nhân, anh cũng chẳng ngại tự hào "tôi có hơn 9 triệu người theo dõi", nhiều hơn cả huyền thoại Pirlo.
Balotelli và hình ảnh "cà khịa" đã đi vào lịch sử giải Ngoại Hạng Anh
Bê bối lớn nhất của Balotelli trên MXH là khi đăng tải dòng trạng thái mỉa mai đối thủ cùng thành phố với Manchester City, đội bóng chủ quản của anh lúc đó: "Man Utd ... LOL". Dòng tweet này nhận được gần 400.000 lượt tương tác, con số khủng khiếp trên Twitter đó! Cảnh sát thậm chí phải vào cuộc điều tra vì có quá nhiều NHM chửi bới, phân biệt chủng tộc khi bình luận.
Chính vì MXH là con dao hai lưỡi nên hầu hết cầu thủ nổi tiếng đều cần một người đứng đằng sau quản lý những bài đăng trên trang cá nhân hay Fanpage để tránh rủi ro nhất có thể. Nhưng đôi khi, chính những người quản lý cũng vô tình tạo nên vài scandal không cần thiết cho thân chủ của mình nữa.
Nguồn: kenh14.vn