KemHong7356
New member
Chị S.T.C. (26 tuổi, ở xã Tiên Yên, tỉnh Tuyên Quang) được đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng đau bụng cực mạnh và tăng dần, kèm theo buồn nôn liên tục.
Nghe kể lại mới thấy "cạn lời" luôn á Hoá ra trước đó chị đi ăn cỗ cưới, trong tiệc có mấy món thịt xiên bằng que tăm. Do ăn hơi vội (ai mà chả hiểu cảm giác đói bụng gặp đồ ngon đúng không nè), chị đã không may nuốt luôn cả tăm mà không hề hay biết gì cả
Tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quang (Tuyên Quang), kết quả chụp CT ổ bụng cho thấy có dị vật ở đại tràng lên, kích thước khoảng 24 x 2,5 mm, nghi đã xuyên thủng thành ruột rồi, kèm thâm nhiễm mỡ xung quanh - tức là có nguy cơ cao bị thủng ruột và viêm phúc mạc luôn nha các bạn!
Còn sốc hơn nữa là trong ruột non còn có thêm một dị vật khác dài tận 48 mm. Tổng kết lại thì có đến 3 dị vật sắc nhọn nằm trong đường tiêu hóa của chị (chắc là 3 cây tăm rồi đó).
Vì tình hình nguy cấp quá, chị được chỉ định mổ cấp cứu ngay trong đêm luôn. May mắn là ekip phẫu thuật đã lấy ra thành công các dị vật, xử lý vết thương ở đại tràng và làm sạch ổ bụng. Sau mổ, chị tỉnh táo, các chỉ số ổn định và đang được theo dõi thêm.
Các bác sĩ nhắc nhở là chuyện nuốt phải tăm không phải hiếm đâu nha mọi người, nhất là dịp Tết này! Vì hay ăn vội, vừa ăn vừa nói chuyện hoặc có thói quen ngậm tăm sau bữa ăn nên dễ nuốt phải lắm. Tăm tre tuy nhỏ nhưng cứng và khó phát hiện trên X-quang thông thường, nhưng lại có thể gây tổn thương nghiêm trọng đường tiêu hóa đó nhen!
Nguồn: kenh14.vn
Nghe kể lại mới thấy "cạn lời" luôn á Hoá ra trước đó chị đi ăn cỗ cưới, trong tiệc có mấy món thịt xiên bằng que tăm. Do ăn hơi vội (ai mà chả hiểu cảm giác đói bụng gặp đồ ngon đúng không nè), chị đã không may nuốt luôn cả tăm mà không hề hay biết gì cả
Tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quang (Tuyên Quang), kết quả chụp CT ổ bụng cho thấy có dị vật ở đại tràng lên, kích thước khoảng 24 x 2,5 mm, nghi đã xuyên thủng thành ruột rồi, kèm thâm nhiễm mỡ xung quanh - tức là có nguy cơ cao bị thủng ruột và viêm phúc mạc luôn nha các bạn!
Còn sốc hơn nữa là trong ruột non còn có thêm một dị vật khác dài tận 48 mm. Tổng kết lại thì có đến 3 dị vật sắc nhọn nằm trong đường tiêu hóa của chị (chắc là 3 cây tăm rồi đó).
Vì tình hình nguy cấp quá, chị được chỉ định mổ cấp cứu ngay trong đêm luôn. May mắn là ekip phẫu thuật đã lấy ra thành công các dị vật, xử lý vết thương ở đại tràng và làm sạch ổ bụng. Sau mổ, chị tỉnh táo, các chỉ số ổn định và đang được theo dõi thêm.
Các bác sĩ nhắc nhở là chuyện nuốt phải tăm không phải hiếm đâu nha mọi người, nhất là dịp Tết này! Vì hay ăn vội, vừa ăn vừa nói chuyện hoặc có thói quen ngậm tăm sau bữa ăn nên dễ nuốt phải lắm. Tăm tre tuy nhỏ nhưng cứng và khó phát hiện trên X-quang thông thường, nhưng lại có thể gây tổn thương nghiêm trọng đường tiêu hóa đó nhen!
Nguồn: kenh14.vn