Nuôi nòng nọc 5 tháng vẫn "đứng hình" không chịu thành ếch: Đột biến thật hay... nuôi sai be bét?

e6037b51eafd83bfeaae.jpg


Mới đây, dân tình xứ Trung lại được dịp cười ra nước mắt với câu chuyện "tranh drama" của một anh chàng. Bác này mất công nuôi một đàn nòng nọc suốt 5 tháng trời, mong chờ ngày chúng "lột xác" thành ếch xanh xinh đẹp.

Nhưng mà plot twist là... đám nhóc đen trũi đầu tròn đuôi dài này vẫn cứ nguyên xi như ngày đầu, không thèm mọc chân gì cả Anh hàng tưởng mình vớ phải đàn nòng nọc đột biến siêu hiếm, nhưng các nhà khoa học lại bảo: "Ơ kìa, chuyện này không đơn giản đâu bạn ơi!"

4c6706c3db1b8539e798.jpg


Ơ hay là... nuôi nhầm hàng rồi?

Lý do đầu tiên và cũng "facepalm" nhất là: anh này có thể đang nuôi nhầm loài luôn đó! Không phải cái gì đen đen, có đuôi, bơi lội tung tăng là nòng nọc ếch đâu nha. Rất có thể đây là con của sa giông, kỳ giông (loại cá cóc khổng lồ), hoặc thậm chí là... cá thè be, cá đòng đong gì đó

Đặc biệt nếu đó là nòng nọc cóc thì GG luôn! Vì mấy bé cóc này "dậy thì muộn" lắm, chậm hơn ếch nhiều. Nên 5 tháng vẫn chưa lớn là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa Vậy nên trước khi la làng "đột biến", hãy check kỹ xem đang nuôi đúng team ếch chưa đã!

Plot twist: Nước quá sạch = Thảm họa!

b11bc03179e91355d97c.jpg


Nếu đã chắc chắn là nòng nọc ếch thật rồi, thì nguyên nhân tiếp theo sẽ khiến bạn bất ngờ: dùng nước quá sạch! Nghe vô lý nhỉ? Nhưng mà thật đấy.

Để nòng nọc "biến hình" thành ếch, chúng cần hormone tuyến giáp (thyroxine), và để sản xuất hormone này thì phải có... I-ốt. Nhiều người vì ham sạch sẽ nên dùng nước tinh khiết hoặc nước lọc RO. Nhưng mà nước này sạch quá, sạch đến nỗi... không còn I-ốt luôn

Thiếu I-ốt = tuyến giáp "nghỉ hưu non" = quá trình biến thái bị "pause" mãi mãi. Kết quả là mình có được mấy con "nòng nọc khổng lồ" (giant tadpoles) sống mãi kiếp ấu trùng 1-2 năm trời mà không lên bờ được. Nhưng mà các nhà khoa học đã thí nghiệm rồi nhé: chỉ cần cho ăn đồ có I-ốt thôi, mấy em "cứng đầu" này sẽ mọc chân và mất đuôi chỉ trong vài ngày thôi!

a4da702f86ecf9f79e8f.jpg


Nhiệt độ và tính cách riêng của từng team

Ngoài chuyện I-ốt, nhiệt độ cũng quan trọng lắm nha! Nòng nọc cần nhiệt độ từ 20-28 độ C mới phát triển tốt. Nước lạnh quá (dưới 15 độ C) hoặc thiếu đồ ăn, chúng sẽ tự động bật chế độ "ngủ đông", chậm phát triển hẳn. Ở vùng lạnh, chu kỳ này có thể kéo dài hơn 10 tháng luôn. Vậy nên 5 tháng chưa lớn cũng chưa chắc đã là bất thường đâu!

Và này, bạn có biết không: thế giới nòng nọc cũng có drama riêng đấy! Không phải con nào cũng hiền lành ăn rêu tảo đâu. Nòng nọc của ếch sừng hay ễnh ương châu Phi là những "boss" săn mồi, sẵn sàng "solo" đồng loại để sinh tồn Nhưng mà chúng cũng "tình cảm" lắm, biết nhận diện anh em ruột thịt qua mùi hương để tụ họp thành đàn, cùng nhau đánh boss chung nữa đấy!

Và fun fact nữa nè: cái đuôi của nòng nọc không phải rụng vứt đi vô nghĩa đâu. Nó là "kho dự trữ năng lượng" luôn! Khi biến thái, cơ thể sẽ "ăn ngược" đuôi để nuôi chân và các cơ quan mới. Đúng là recycle chuẩn không cần chỉnh! ♻️

adf470e1d277fe551472.jpg


Kết luận: Học hỏi để yêu thương đúng cách

Câu chuyện nòng nọc 5 tháng không chịu thành ếch này không chỉ là chuyện cười mà còn là bài học về việc phải hiểu sinh học mới nuôi được nhé! Nếu bạn định nuôi nòng nọc, hãy nhớ:
• Dùng nước tự nhiên (nước ao hồ) hoặc nước máy đã để khử clo
• Cho ăn đa dạng: rau luộc, lòng đỏ trứng để đủ protein và I-ốt

Nguồn: genk.vn
 
Back
Top