Nuôi mộng làm phi tần, mỹ nữ nào cũng phải trải qua vòng "lõa kiểm" siêu gắt

919ee5de7cd324aa2b7a.jpg


Chuẩn bị tâm lý thôi, vì "lõa kiểm" - tức là phải cởi sạch để kiểm tra - chính là bí mật động trời của hoàng gia thời phong kiến Trung Quốc mà không mấy ai dám nhắc tới

Ngày xưa, hoàng đế tuy có thể "flex" với 3000 mỹ nhân trong hậu cung, nhưng vị trí hoàng hậu thì chỉ có đúng một mà thôi nhé!

Chính vì thế, để ngồi vào vị trí "cực phẩm" này, các nàng phải trải qua vô vàn vòng kiểm tra gắt gao, từ ngoại hình đến... cả chuyện riêng tư luôn

Trong đợt "tuyển phi" này, đã có tới 5.000 thiếu nữ đăng ký tham gia - con số khủng chưa từng có!

Vòng 1 - Sơ tuyển:

5.000 người được chia làm 50 nhóm, mỗi nhóm 100 người. Các thái giám chỉ cần nhìn lướt qua một lượt là đã "chốt đơn" luôn rồi. Cao hơn tí, thấp hơn tí, béo hơn chút, gầy hơn tẹo đều OUT ngay! Kết quả: 1000 cô gái phải khóc mà về

Vòng 2 - Xét nghiệm ngoại hình kỹ càng:

Lại xếp hàng 100 người một nhóm, lần này các thái giám soi từng chi tiết: tai, mắt, mũi, miệng, tóc, vòng eo, vòng hông... Chi tiết muốn xỉu luôn á!

Các nàng còn phải tự giới thiệu họ tên, quê quán, gia đình để check xem có bị câm hay không nữa. Vòng này: 2.000 người bị loại tiếp

Vòng 3 - Đo đạc tỉ lệ cơ thể:

Lần này xài luôn công cụ để đo xem tỉ lệ cơ thể có chuẩn theo quy định cung đình không. Khí chất cũng phải được kiểm tra tại đây.

Cổ tay hơi thô? Ngón chân mập mạp? Cử chỉ không duyên dáng? Xin lỗi nhưng bạn không phù hợp! Thêm 1000 người phải ra về

e629b6c0e3102326de7e.jpg


Vòng 4 - "Lõa kiểm" - Vòng đáng sợ nhất:

1.000 cô gái xuất sắc vượt qua 3 vòng đầu sẽ được mời vào cung để... "lõa kiểm"

Các nàng phải cởi toàn bộ quần áo, xõa tóc ra. Khi không còn gì để che giấu, các nữ quan sẽ kiểm tra kỹ lưỡng khắp người xem có dấu vết, nốt ban, khối sưng hay khối u nào không.

Sau đó, họ sẽ quan sát toàn bộ cơ thể: ngực, chân, rốn có dị dạng gì không. Thậm chí các nữ quan còn phải ngửi khắp người mỹ nữ xem có mùi lạ nào không nữa cơ!

Và rồi đến phần "drama" nhất - kiểm tra trinh tiết!

Thời xưa trinh tiết được coi trọng vô cùng, nên quá trình kiểm tra siêu nghiêm ngặt. Các nữ quan không chỉ làm bài kiểm tra trinh tiết mà còn quan sát kỹ càng vùng kín của mỹ nữ, ghi chép chi tiết lại luôn. Awkward level: 1000/10

36b890ac37bd8bdb4a45.jpg


Vòng 5 - Ở lại cung 1 tháng:

300 cô gái còn lại được thông báo phải ở lại cung sống 1 tháng để các giám khảo quan sát thói quen sinh hoạt, thái độ sống, trí tuệ và nhân phẩm...

Nếu 4 vòng đầu chỉ focus vào ngoại hình, thì vòng cuối này lại chú trọng đến "đức" và "trí"

Cuối cùng, chỉ có 50 cô gái đáp ứng đầy đủ cả "đức", "trí" và "thể" mới được ở lại cung làm phi tần.

Tóm lại: Từ 5.000 thiếu nữ xinh đẹp khắp thiên hạ, cuối cùng chỉ có 50 người được chọn. Tỉ lệ 1/100 này đã cho thấy con đường vào tẩm cung hoàng đế khắc nghiệt từ bước đầu tiên các nàng đặt chân vào cung đình rồi!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top