Hồi trước khi ĐT Việt Nam chuẩn bị đấu với Iraq ở vòng loại World Cup 2018, trang chủ FIFA đã có bài viết ví anh Công Vinh chính là "Beckham phiên bản Việt" đó nha! Nhưng mà...
Thực ra so sánh này cũng khá hợp lý đấy. Tuy hai người ở hai đẳng cấp khác xa nhau, nhưng giữa Beckham và Công Vinh lại có khá nhiều điểm chung đáng ngạc nhiên luôn
Chuẩn mực và chuyên nghiệp vãi
Beckham không phải là thiên tài bẩm sinh kiểu gì đâu nhé. Xem anh ấy đá bóng, ngay cả lúc đỉnh cao phong độ, cũng ít khi thấy Becks có những pha qua người hay múa bóng lắt léo như mấy cao thủ khác.
Becks không được trời cho tài năng thiên bẩm nhưng anh vẫn thành huyền thoại nhờ khổ luyện các kỹ năng đặc biệt: những đường tạt, những cú đá phạt chuẩn từng cm, cộng với IQ bóng đá cao siêu để bù cho những gì còn thiếu sót.
Ngoài sân cỏ, Beckham cũng chỉnh chu và chuyên nghiệp lắm luôn. Anh không để mình vướng vào scandal lộn xộn gì cả.
Becks rất giỏi xây dựng hình ảnh và đặc biệt là... kiếm tiền đỉnh cao Trước khi mấy anh Ronaldo hay Messi lên ngôi, thì Becks mới thực sự là ông vua kiếm tiền của làng túc cầu thế giới đó!
Mọi nước đi của anh đều hoàn hảo từng ly. Từ việc sang Real Madrid, qua Mỹ đá bóng, hay ra mắt thương hiệu thời trang, nước hoa của riêng mình đều có tính toán cực kỳ chiến lược.
Còn về phía Công Vinh, ngoài chuyện giống Becks là đều có vợ đẹp nổi tiếng (ca sĩ Thủy Tiên nè), Vinh cũng chẳng có năng khiếu siêu đặc biệt gì. Nhưng anh vẫn lên đỉnh bằng nghị lực phi thường (người ta hay nói: Quyến bẩm sinh - Vinh khổ luyện mà ).
Nhìn chung Vinh có thái độ cực kỳ chuyên nghiệp với nghề. Anh là cầu thủ duy nhất tự bỏ tiền túi thuê chuyên gia thể lực nước ngoài về để hướng dẫn phục hồi sau chấn thương luôn đó!
Ngoài lứa cầu thủ JMG được đào tạo bài bản của HAGL Arsenal, Công Vinh là cầu thủ hiếm hoi tự tin giao tiếp bằng tiếng Anh. Anh từng trả lời phỏng vấn các hãng truyền thông quốc tế hoàn toàn bằng tiếng Anh nha ️
Vinh cũng tránh xa nhậu nhẹt, bay lắc phá sức, thậm chí thuốc lá cũng không động đến. Tất cả những điều này tuy nhỏ nhặt nhưng rõ ràng là cực kỳ đáng quý trong môi trường bóng đá Việt Nam còn thiếu chuyên nghiệp như bây giờ.
Vinh cũng là vua kiếm tiền trong giới cầu thủ Việt luôn. Chưa tính tiền kinh doanh, quảng cáo, chỉ riêng tiền chuyển nhượng của Vinh ước tính đã lên tới 30 tỷ rồi đó
Khác với nhiều đồng nghiệp có tiền là tung tẩy, rồi chìm vào cá độ để rồi sống dở chết dở, Vinh rất biết căn cơ vun vén. Vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên từng khiến dân tình "lác mắt" khi khoe biệt thú 22 tỷ.
Tiền đạo người xứ Nghệ đã chuẩn bị sẵn cho cuộc sống sau khi giải nghệ, khi bắt đầu theo học Đại học Luật nữa nha.
Sống sao cho vừa lòng người?
Lẽ ra với tính cách và cuộc sống viên mãn thế này: vợ đẹp, con khôn, giàu có, sự nghiệp đỉnh cao, Vinh xứng đáng được ngưỡng mộ, là tấm gương sáng. Hoặc ít nhất cũng phải được yêu mến như Beckham mới đúng chứ.
Nhưng điều kỳ lạ là số người anti cầu thủ xứ Nghệ này lại đông vô cùng? Mới đây, khi Công Vinh vướng ồn ào phát ngôn liên quan đến Anh Đức, lập tức có một làn sóng chỉ trích mạnh mẽ hướng về phía anh.
Áp lực đè nặng lên Vinh lớn đến mức anh phải lên tiếng trên trang cá nhân, phản ứng lại bài viết của báo giới. Không bàn đến chuyện ai đúng ai sai, nhưng dễ thấy có nhiều ý kiến chê bai Vinh rất vô lý.
Ví dụ người ta nói Vinh gặp may, nhờ Quyến rơi vào vòng lao lý nên mới vượt ra khỏi cái bóng của đàn anh. Thực tế, so sánh kiểu này chẳng có giá trị gì cả. Quyến là Quyến, Vinh là Vinh. Vinh đâu có chơi xấu hay đẩy Quyến vào tù để mình lên ngôi đâu?
Quan trọng hơn là hiện tại, Vinh đích thực là tiền đạo số 1 của bóng đá Việt Nam (ít nhất theo số liệu thống kê). Người ta chê Vinh làm nhiều chiêu trò, làm giá bản thân. Nhưng ngay cả khi Vinh làm thật thì xét cho cùng nó vẫn là một phần của sự chuyên nghiệp mà
Bóng đá giờ không còn là trò chơi nữa, mà đã trở thành ngành công nghiệp rồi. Vì thế việc PR, truyền thông cũng là chuyện dễ hiểu. Thử nghĩ xem, trong bán hàng, có ai cấm người ta quảng cáo, thậm chí dùng một số chiêu để kích cầu đâu?
Tương tự, việc Vinh lật kèo Hà Nội T&T hồi xưa để về với bầu Kiên cũng chỉ là một phần của bóng đá chuyên nghiệp thôi. Cầu thủ có quyền cân nhắc hợp đồng có lợi nhất cho mình mà.
Có lẽ chẳng có đâu kỳ lạ như Việt Nam mình. Những người "nhúng chàm" như Văn Quyến thì dễ dàng nhận được sự cảm thông, tiếc nuối của dư luận. Còn một hình mẫu thành công như Công Vinh lại luôn phải đối diện với cái nhìn khắt khe
Phải chăng đó chính là câu nói "nước trong thì không có cá, mà người tốt quá thì không ai chơi", "Giàu thì nó ghét, đói rét thì nó khinh mà thông minh thì nó tiêu diệt" từng được nhắc đến trong Chương trình gặp nhau cuối năm?
Nguồn: soha.vn