Nước Mỹ lỡ làng với máy bay chữa cháy xịn của Nga, giờ hối hận cũng muộn rồi

c26c210b62ab5597165e.png


Các đám cháy đang tàn phá Los Angeles giờ đã thành thảm họa không thể kiểm soát được nữa rồi. Nhưng mà... đáng lẽ mọi chuyện không phải bi đát đến thế này đâu á!

fb8b214dd7f736b7a043.webp


Tuần này, truyền thông Nga mới khui ra một sự thật cực sốc: hóa ra từ 2017-2019, Nga và Mỹ đã từng tích cực đàm phán bán tận 10 chiếc máy bay chữa cháy Beriev Be-200 xịn xò của Nga cho công ty Seaplane Global Air Services ở California đấy!

Be-200 này nổi tiếng khắp thế giới luôn á, từ Ý, Indonesia đến Bồ Đào Nha, Hy Lạp, Israel, Thổ Nhĩ Kỳ và cả Nga - máy bay này đã dập tắt biết bao vụ cháy rừng kinh hoàng rồi

Nghe xong thông số mà muốn khóc luôn: máy bay Be-200 mang được 12 tấn nước hoặc chất chống cháy, lao xuống hồ hay biển múc nước đầy bình chỉ trong... 14 giây thôi nha!

Bay với tốc độ lên tới 700 km/h, tầm bay 3.300 km, Be-200 có thể bay nhiều chuyến liên tục, thả hàng chục tấn nước trước khi cần tiếp nhiên liệu. Nghe mà phê!

Beriev ban đầu sẵn sàng bán Be-200 với động cơ PowerJet SaM146 của Nga rồi, nhưng phía Mỹ lại khăng khăng muốn dùng động cơ D-436TP do Motor Sich của Ukraine sản xuất ‍♂️

Đến năm 2020, Cục Hàng không Liên bang Mỹ yêu cầu chứng nhận riêng cho máy bay và động cơ. Thế là Motor Sich từ chối, cấm giao động cơ cho Nga, và thế là deal đổ bể!

Rostec - công ty mẹ của Beriev - xác nhận ngày 17/1 rằng thỏa thuận bán Be-200 đã được sắp xếp ổn thỏa, cả 10 chiếc đáng lẽ được bàn giao vào cuối năm 2024.

"Đây là một trong những ví dụ rõ ràng nhất về cách chính trị có thể gây hại cho lẽ thường. Hợp đồng đã bị phá vỡ vì người Mỹ đã làm mọi cách để khiến thủ tục phê duyệt động cơ và khung máy bay để hoạt động tại Mỹ trở nên bất khả thi", Rostec phát biểu.

"Có lẽ sự hiện diện của máy bay của chúng tôi... sẽ làm giảm thiệt hại từ thảm họa thiên nhiên ở California. Nhưng những toan tính chính trị đã hoàn thành nhiệm vụ của chúng.

Kết quả là hàng ngàn gia đình mất nhà cửa và hàng tỷ đô la bị mất mát. Chúng tôi thông cảm với những người dân thường đã trở thành con tin của các trò chơi chính trị của chính quyền của họ", Rostec nói thêm.

Theo ước tính, thiệt hại từ các vụ cháy đang diễn ra ở Los Angeles và xung quanh dao động từ 135 tỷ đến 150 tỷ đô la. Số tiền khổng lồ vãi!

Plot twist: Các vòi cứu hỏa ở Los Angeles đã cạn kiệt khi cháy rừng hoành hành, buộc người dân phải dựa vào nước hồ bơi và vòi tưới vườn. Đọc xong mà thấy quá đỗi thương tâm

Giữa lúc hỗn loạn, sự chú ý đổ dồn vào các ông trùm kinh doanh nông nghiệp tỷ phú Stewart và Lynda Resnick - những người khét tiếng vì kiểm soát nguồn nước của California.

Gia đình Resnick sở hữu 57% cổ phần của Ngân hàng nước Kern, một trong những kho chứa nước ngầm lớn nhất của tiểu bang luôn á!

Theo More Perfect Union, quyền kiểm soát này được đảm bảo thông qua Tu chính án Monterey gây tranh cãi năm 1994, chuyển giao quyền sở hữu cho 5 quận cấp nước và Công ty nước tư nhân Westside Mutual của gia đình Resnick.

Những người chỉ trích cáo buộc Resnick kiếm lợi trong thời kỳ thiếu nước bằng cách bán nước dự trữ với giá cao và sử dụng ảnh hưởng chính trị. Drama quá ha!

Một bài đánh giá của California Watch phát hiện gia đình Resnick đã quyên góp 7.000 đô la cho chiến dịch tranh cử năm 2000 của Thượng nghị sĩ Dianne Feinstein, trong khi Mother Jones cáo buộc rằng sau đó bà đã ủng hộ luật thời kỳ hạn hán có lợi cho kinh doanh nông nghiệp.

Trong khi cuộc khủng hoảng nước hiện tại là do các vấn đề về cơ sở hạ tầng, biến đổi khí hậu và cắt giảm ngân sách, thì việc sử dụng nước nông nghiệp khổng lồ của gia đình Resnick ở Thung lũng Trung tâm California lại càng gây thêm áp lực cho hệ thống vốn đã mong manh này.

Thêm một drama nữa nè: việc cắt giảm ngân sách cũng đã thúc đẩy cuộc khủng hoảng chữa cháy này đấy!

Thị trưởng Karen Bass đã cắt giảm ngân sách 17,6 triệu đô la cho giai đoạn 2024-2025, để lại 837 triệu đô la. Cùng với đó là tình trạng thiếu lính cứu hỏa đã kéo dài từ năm 2020 rồi

7a093990ebe708f71443.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top